Hai thiếu niên Trung Quốc ăn trộm vịt bị người dân bắt quỳ xuống bên đường và ngậm chặt con vịt trong mồm.
|
Hai thiếu niên ăn trộm bị bắt quỳ, ngậm vịt |

Ngày 28/8, báo chí Trung Quốc đưa tin hai thiếu niên ăn cắp vịt đã bị người dân một ngôi làng ở tỉnh Quảng Tây trừng phạt bằng cách buộc thủ phạm quỳ xuống bên đường và ngậm chặt con vịt trong mồm.

Theo đó, sau khi phát hiện ra hành vi ăn cắp vịt của hai thiếu niên trên, dân làng đã quyết định không gọi cảnh sát mà tự nghĩ ra biện pháp trừng phạt. Đầu tiên, họ buộc hai thiếu niên khoảng 14 tuổi này công khai xin lỗi bằng cách quỳ xuống bên vệ đường, với hai con vịt chết lủng lẳng trên mồm.

Dường như chưa hả giận với biện pháp trừng phạt này, một người dân còn buộc chân hai con vịt vào với nhau và treo lên cổ thủ phạm. Hai tên trộm nhí này nhẫn nhục chịu đựng những lời sỉ nhục của người dân trong khi vẫn quỳ trên đường.

Những bức ảnh về biện pháp trừng phạt giống như thời trung cổ đối với 2 tên trộm nhí này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra làn sóng tranh cãi với các ý kiến trái chiều.

Nhiều cư dân mạng cho rằng hình thức trừng phạt kiểu này vi phạm các quy định của pháp luật và không theo bất cứ một tiêu chuẩn pháp lý nào. Trong khi đó, nhiều người lại tranh cãi rằng hình thức trừng phạt như vậy sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả, khiến bọn trộm phải “tởn đến già”.

Hồi tháng 7, sau khi bị bắt quả tang trộm đồ ở một cửa hàng quần áo ở siêu thị tại thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, một phụ nữ trung niên Trung Quốc đã bị chủ cửa hàng 52 tuổi Guo Hao tức giận bắt cô đeo tấm biển nhận tội trộm cắp và đi vòng quanh siêu thị để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Không chỉ ở Trung Quốc mà ở Việt Nam cũng có cách trừng phạt trộm độc đáo như thế này. Theo đó, ngày 9/4, nhiều nhân viên trong siêu thị Vĩ yên (Gia Lai) phát hiện chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát. Lúc này em P.T.S (học sinh lớp 7A4, Trường THCS Chu Văn An, Thị trấn Chư Sê, Gia Lai) đang bước qua cửa. Nghi ngờ nữ sinh này ăn cắp đồ, các nhân viên siêu thị đã dùng băng keo trói hai tay em vào lan can tầng 2, đồng thời treo tấm biển “Tôi là người ăn trộm” trước ngực nữ sinh này gây phẫn nộ trong dư luận.

Hồi cuối năm 2012, sau khi bắt được kẻ trộm chó, người dân phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM) đã không báo cảnh sát mà 'tự xử' tên trộm bằng cách đánh đập thậm tệ và treo tấm biển 'Con ăn trộm chó, hãy đánh con đi' vào người.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai