Cho rằng ê kíp trực tắc trách dẫn đến cái chết của một hài nhi, người thân sản phụ đã gửi đơn khiếu nại một phòng khám đa khoa.
|
Người thân sản phụ Hoàng Thị Tư bức xúc trước cái chết của hài nhi. |
Sự việc xảy ra ngày 8/11, tại phòng khám Phòng khám Đa Khoa chi nhánh 4, thuộc Công ty TNHH bệnh viện Hoàn Hảo, nằm trên Đại Lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương.
Theo chị Lê Thị Phương (27 tuổi, chị chồng của sản phụ Tư), lúc 3h45 ngày 8/11, sản phụ Hoàng Thị Tư được chồng và người thân chuyển đến Phòng khám Đa Khoa chi nhánh 4 trong tình trạng đau bụng, xuất huyết nhiều.
Tại đây, ê kíp trực đã từ chối chuyển viện với lý do sản phụ không có giấy tờ tùy thân, dù gia đình đã giải thích về tình trạng của sản phụ.
Lúc bấy giờ, sản phụ và gia đình nghĩ rằng không có giấy tờ nên đến đây đã bị từ chối thì đi đâu cũng vậy. Đành lòng, người chồng dẫn sản phụ ra đường đón nhờ xe về Bình Phước.
Khi xe chạy đến gần địa bàn huyện Phú Giáo thì sản phụ vỡ ối ngay trên xe. Ngay lập tức, sản phụ được đưa đến bệnh viện huyện Phú Giáo. Khi sản phụ vừa được đặt lên băng ca cũng là lúc em bé được hạ sinh. Tuy nhiên, hài nhi đã tắt thở từ trước đó.

Bác sĩ Văn Thành Hoàng Phượng đại diện Ban Giám đốc bệnh viện Hoàn Hảo và điều dưỡng A. có cuộc tiếp xúc với người thân nạn nhân và báo giới trình bày về vụ việc.
Chiều cùng ngày, Bác sĩ Văn Thành Hoàng Phượng - Đại diện Phòng khám Hoàn Hảo chi nhánh 4 cho biết, sau khi nhận phản ánh từ người nhà sản phụ Tư, ông Thành đã triệu tập nữ điều dưỡng Nguyễn Thuỳ A. là người trực tiếp tiếp nhận sản phụ Tư đến giải trình.
Điều dưỡng A. cho biết, khi chị Tư được chồng đưa đến vẫn trong tình trạng tỉnh táo. A. có hỏi về giấy tờ, bảo hiểm y tế và nói với người chồng về việc Phòng khám Hoàn Hảo chi nhánh 4 không có bác sĩ đỡ sinh nên hướng dẫn anh đưa vợ đến cơ sở chuyên về sản khoa tại Phòng khám Hoàn Hảo 2.
“Sau đó, người chồng không nói gì, đi ra ngoài và đưa vợ đi” – Điều dưỡng A. nói.
Bác sĩ Thành thừa nhận, điều dưỡng A. đã không tư vấn kỹ cho sản phụ, không làm các thủ tục cần thiết như đo huyết áp, mạch nhiệt độ, không xem xét kỹ tình trạng của bệnh nhân và không báo cho bác sĩ của ca trực để có hướng xử lý.
Trước sự việc đau lòng này, gia đình sản phụ Hoàng Thị Tư bức xúc, mong muốn lãnh đạo Phòng khám Đa Khoa chi nhánh 4, thuộc công ty TNHH bệnh viện Hoàn Hảo làm rõ trách nhiệm trước cái chết của trẻ sơ sinh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Người đang thuê nhà ở xã hội được ưu tiên mua trước thời hạn 10 năm
-
Lần đầu đề xuất khung nội dung, bắt buộc dạy học thực nghiệm trước khi thẩm định
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Hà Nội: Công bố loạt dự án quy mô lớn sẽ kêu gọi đầu tư trong năm 2026
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm