Găm ma túy vào "chỗ hiểm" vẫn không thoát lưới 141
Thứ hai, 18/02/2013 17:15

Khi kiểm tra tất của đối tượng, tổ công tác Y13/141 đã phát hiện một gói ma túy có khối lượng khá lớn.

Hai đối tượng Hiệp và Đạt

Hai đối tượng Hiệp và Đạt

Tối ngày 17/2/2013, tổ công tác đặc biệt Y13/141 nhận nhiệm vụ trực chốt xử lý vi phạm tại ngã ta Lê Duẩn – Khâm Thiên. Đến khoảng 21h, tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Sau khi dừng xe, đối tượng ngồi sau cố ý lẩn vào đám đông để tìm cơ hội bỏ trốn nhưng không thành. Nhận thấy đối tượng này có dấu hiệu bất thường nên chỉ huy tổ công tác Y13/141 đã yêu cầu kiểm tra kỹ cả giầy tất. Quả thật, khi đối tượng lột tất ra, tổ công tác đã phát hiện một lượng ma túy đá khá lớn có trọng lượng khoảng 7g được giấu kỹ ở bên trong.

Gói ma túy đá khá lớn

Ngay lập tức, cả hai đối tượng đã bị khống chế chặt chẽ, riêng biệt. Đấu tranh nóng tại chỗ, đối tượng tàng trữ ma túy khai tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1981, trú tại Cầu Tiên, Hoàng Mai, Hà Nội còn đối tượng điều khiển xe là Dương Trọng Hiệp, trú tại 24 Đê La Thành.

Sau khi thu thập đủ lời khai, tổ công tác lập tức bàn giao vụ việc về CA P.Nguyễn Du. Tại cơ quan công an, các cán bộ CA P.Nguyễn Du đã xác nhận Nguyễn Tiến Đạt là một đối tượng "có máu mặt" về mua bán chất ma túy trên địa bàn và vừa ra tù cách đây không lâu. Hiện vụ việc vẫn đang được CA P.Nguyễn Du tiếp tục mở rộng điều tra.

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: 141 , Tin 141 , Nhật ký 141 , Đặc nhiệm 141 , 141 Hà Nội , ma túy đá , Y13/141