Theo ông Lữ Đình Phô - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, bé Phi sinh ngày 8.3.2003. Không lâu sau khi sinh, chẳng hiểu nguyên do nào mà mẹ ruột của cháu lại đem cháu cho vợ chồng ông Mùi nuôi.
|
|
|
Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất tước quyền nuôi bé Phi đối với 2 kẻ bạo hành trẻ em từng là cha mẹ nuôi của bé. Đó là ông Nguyễn Mùi (59 tuổi) và vợ là Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, cùng ở Hiệp Phổ Tây, Hành Trung, Nghĩa Hành).
10 tuổi, 3 lần bị “chuyển nhượng”
Theo ông Lữ Đình Phô - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, bé Phi sinh ngày 8.3.2003. Không lâu sau khi sinh, chẳng hiểu nguyên do nào mà mẹ ruột của cháu lại đem cháu cho vợ chồng ông Mùi nuôi.
Đến năm 2005, vợ chồng ông Mùi lại đem bé Phi cho vợ chồng ông Nguyễn Phi Hùng (ở thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi) nuôi. Đến lúc này, cháu mới được vợ chồng ông Hùng làm giấy khai sinh cho, với tên là Nguyễn Thục Phi.
Đến tháng 9.2010, thì vợ chồng ông Mùi thương lượng với vợ chồng ông Hùng và đem bé Phi về nuôi lại.

Nuôi được 2 năm, như đã thông tin, vào ngày 10.2, do nghi ngờ cháu Phi lấy cắp tiền, cả hai vợ chồng Mùi đã đánh đập cháu tàn nhẫn.
Theo ông Nguyễn Tấn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, bé Phi được nhập viện vào khoảng 14 giờ ngày 11.2 trong tình trạng bị thương tích khá nặng, với hai hốc mắt, gò má bị bầm, sưng nề, răng cửa hàm trên bị gãy 1 cái, môi dưới bị rách 1 đường, không thể há to miệng, đùi trái, tay trái và lưng có nhiều vết đánh... Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe và tinh thần của cháu Phi mới dần ổn định.
Sẽ không về ngôi nhà đen tối
Ngày 16.2, Sở LĐTBXH Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp bàn giải pháp nuôi dưỡng, chăm sóc bé Phi trong lúc cháu đang nhập viện và sau khi cháu xuất viện. Rất nhiều ý kiến muốn giải thoát cho cháu Phi khỏi vợ chồng ông Mùi đã được nêu ra.
Theo ông giám đốc bệnh viện nơi cháu Phi đang điều trị, từ khi bé Phi nhập viện đến nay, công an, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã cử người giám hộ việc chăm sóc bé Phi đối với bà Đoàn Thị Hồng Yến - mẹ nuôi của Phi.
Đại diện một số ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý với cách làm này và cương quyết cho rằng không thể để bà Yến được tiếp tục chăm sóc bé Phi tại bệnh viện.
Được biết, mấy ngày qua, Công an huyện Nghĩa Hành và Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được nhiều cuộc điện thoại của một số cá nhân đề nghị được nhận bé Phi làm con nuôi.
Thế nhưng, theo đại tá Nguyễn Văn Nam - đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan này sẽ kiến nghị tước quyền nuôi dưỡng cháu Phi đối với cha mẹ nuôi Nguyễn Mùi - Đoàn Thị Hồng Yến. Và sau khi điều trị xong, sẽ đưa cháu Phi về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (thuộc Sở LĐTBXH tỉnh). Đa số các ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đồng ý giải pháp này để mở ra tương lai mới cho bé Phi.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội