Dư âm lượt đấu thứ hai vòng bảng Euro 2012: Thất vọng Oranje

Hà Lan là ông lớn gây thất vọng nhất tại lượt đấu thứ hai này và nếu không kịp thời thay đổi, đương kim Á quân Thế giới nhiều khả năng sẽ phải về nước sớm.

Hà Lan chính là một trong hai đội bóng có thành tích toàn thắng tại vòng loại cùng với ĐT Đức. Hà Lan cũng là 1 trong 3 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Euro 2012 cùng với Đức và Tây Ban Nha. Chưa hết, Hà Lan còn sở hữu một hàng công siêu khủng (trên lý thuyết) với hai Vua phá lưới Van Persie (Premier League – 30 bàn) và Huntelaar (Bundesliga – 29 bàn). Bên cạnh đó là những siêu sao như Robben, Sneijder, Van der Vaart. Chừng đó cũng đã đủ khiến mọi đối thủ phải e dè và không nhiều người nghi ngờ khả năng đi tiếp của Oranje dù thầy trò HLV Marwijk rơi vào bảng tử thần với sự góp mặt của Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

Thế nhưng, sau hai lượt đấu, đoàn quân áo cam vẫn chưa có nổi 1 điểm và mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau gần 50 cú sút về khung thành đối phương. Nếu như ở trận đấu mở màn với Đan Mạch, nhiều người có thể đổ lỗi cho việc Hà Lan thiếu may mắn và do Đan Mạch chơi phòng ngự tiêu cực thì ở trận đấu thứ hai của mình với ĐT Đức, Hà Lan đã thua tâm phục khẩu phục. Được đánh giá “đồng cân đồng lạng” nhưng Oranje đã chơi một trận có thể nói là hoàn toàn dưới cơ đối thủ.

Người Đức đang thể hiện một phong độ đáng sợ

Người Đức với bản lĩnh của mình đã khiến những ngôi sao tấn công hàng đầu của Hà Lan chỉ còn là cái bóng của chính mình. Robben chỉ biết chạy và chạy, Sneijder cũng chỉ để lại dấu ấn với những cú sút xa vô hại, van Persie dù ghi được 1 bàn nhưng cũng bỏ lỡ hàng tá cơ hội còn Huntelaar lại càng khiến người ta thất vọng. Nhìn Hà Lan thi đấu người ta không còn thấy “lốc” mà chỉ là những “cơn gió thoảng” rời rạc, thiếu sức sống. Trong khi đó, các học trò của HLV J.Low càng chơi càng hay và 2 bàn thắng của Gomez như là một hệ quả tất yếu.

Thua trận thứ hai liên tiếp, Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Euro 2012. Ở lượt đấu cuối, Oranje phải thắng được Bồ Đào Nha với cách biệt hai bàn đồng thời cầu mong Đức hạ gục được Đan Mạch thì thầy trò HLV Marwijk mới có vé đi tiếp. Nếu thắng Bồ Đào Nha nhưng Đan Mạch chỉ cần có ít nhất 1 điểm thì mọi công sức của van Persie và các đồng đội coi như đổ xuống sông xuống bể.

Với vị thế của mình, tất nhiên Hà Lan không thể nào nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” như hiện tại. Với những người yêu mến màu áo cam và là tín đồ của lối chơi tổng lực lại càng đau xót cho một Hà Lan yếu đuối đến đáng thương. Nếu như đoàn quân của HLV Marwijk phải ra về ngay từ vòng bảng, đây sẽ là một cú sốc thực sự tại Euro lần này. Thế nhưng, nó lại là điều hợp lý nếu nhìn vào những gì “Cơn lốc màu da cam” đã thể hiện.

Ngoại trừ Hà Lan khiến người hâm mộ thất vọng, hầu hết những ông lớn còn lại đều đã thiết lập lại trật tự vốn có. Đức dẫn đầu bảng B với 2 trận toàn thắng và nhiều khả năng sẽ thắng nốt trận cuối cùng để tạo đà thuận lợi tiến vào tứ kết. Bồ Đào Nha cũng đã có được thắng lợi đầu tiên trước Đan Mạch dù Ronaldo vẫn chưa nổ súng. Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh bằng thắng lợi 4-0 trước Ai Len cùng với sự tỏa sáng trở lại của Fernando Torres để đứng đầu bảng C. Một chút lo lắng dành cho Ý khi Prandelli cùng các học trò đã có 2 trận hòa. Tuy nhiên, với việc chỉ phải đối đầu với Ai Len ở lượt đấu cuối thì 3 điểm đã gần như nằm chắc trong tay Azzurri.

Torres đã tìm lại được cảm giác ghi bàn

Trong khi đó, Anh và Pháp cũng đã có được hai thắng lợi quan trọng trước Thụy Điển và Ukraina vào rạng sáng nay để cùng nhau dẫn đầu bảng D. Với thực lực và đẳng cấp của hai “đại gia” này nhiều khả năng lượt dấu cuối cũng sẽ diễn ra với kịch bản tương tự là Anh – Pháp cùng thắng và dắt tay nhau vào tứ kết. Câu chuyện lúc này chắc chỉ còn là xem đội nào sẽ giành được ngôi đầu bảng.

Bên cạnh đó, dù không có sự hiện diện của một “ông lớn” nào nhưng cục diện của bảng A lại đang rất gay cấn. Cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng Nga và CH Séc đang có được lợi thế về mặt điểm số. Hai đội bóng này cũng được đánh giá cao hơn đối thủ về sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Đêm nay, bảng A cũng là bảng đấu đầu tiên bước vào loạt trận cuối và chỉ ngày mai thôi, sẽ xác định những cái tên phải chia tay giải đấu.

Đội hình tiêu biểu lượt đấu thứ hai vòng bảng Euro 2012 (3-4-3)

Thủ môn: Stipe Pletikosa (Croatia)

Hậu vệ: Philippe Mexes (Pháp), Mats Hummels (Đức), Olof Mellberg's (Thụy Điển)

Tiền vệ: Theo Walcott (Anh), Joao Moutinho (Bồ Đào Nha), Bastian Schweinsteiger (Đức), David Silva (Tây Ban Nha)

Tiền đạo: Fernando Torres (Tây Ban Nha), Mario Gomez (Đức), Nicklas Bendtner (Đan Mạch)

5 bàn thắng đẹp nhất lượt đấu thứ hai vòng bảng Euro 2012

Lịch thi đấu VCK Euro 2012

Bảng xếp hạng VCK Euro 2012

Top ghi bàn VCK Euro 2012