Ghé Pont des Arts, du khách được chiêm ngưỡng những biểu tượng tình yêu trong không gian đậm chất Pháp.
|
Một góc Pont des Arts |
Paris là thành phố của những đại lộ rợp bóng cây, những nghệ sĩ kéo arcordeon dập dìu và của những đôi tình nhân. Ở bất cứ góc phố nào tại Paris, người ta cũng cảm nhận được sự lãng mạn, và có một nơi được mệnh danh là “nơi thơ mộng nhất thành Paris”. Đó là cây cầu Pont des Arts.

Pont des Arts trong tiếng Pháp có nghĩa là “cây cầu nghệ thuật”. Cầu đi bộ này được xây dựng từ năm 1802, bắc qua dòng sông Seine êm đềm, nối với bảo tàng Louvre, được gọi là “cung nghệ thuật” dưới thời Đệ nhất đế chế.

Ban đầu khi mới xây dựng, cầu có 9 nhịp, là cây cầu bằng kim loại đầu tiên ở Paris. Ý tưởng của cây cầu khi mới thực thi là tạo nên một chốn qua lại hệt như trong công viên với các vườn treo, bồn hoa, ghế dài.


Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và thiên nhiên: bị đánh bom, bị đứt gãy, Pont des Arts được xây dựng lại vào năm 1981 với 7 nhịp thay vì 9 nhịp như ban đầu. Từ sau khi xây dựng lại, cầu trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu mến vẻ đẹp hư vô, mơ mộng của thành Paris.

Sở dĩ cầu được mệnh danh là “nơi thơ mộng nhất thành Paris” là vì trong những năm gần đây, những đôi tình nhân Pháp thường xuyên tới đây và gắn những móc khóa có ghi lời yêu thương lên thành cầu.


Hình thức bày tỏ tình yêu này bắt nguồn từ Rome, Italy, nhưng chẳng có gì lạ khi dân tộc lãng mạn nhất thế giới như người Pháp nhanh chóng “học tập”. Cây cầu Pont des Arts ngay lập tức ngập trong móc khóa, với những lời lãng mạn bậc nhất, bằng đủ mọi thứ tiếng, chủ yếu vẫn là những mỹ từ trong ngôn ngữ của tình yêu: tiếng Pháp.

Các đôi tình nhân đến đây để cùng dạo bước, trao nhau nụ hôn và cùng móc khóa lên cầu trước khi ném chìa khóa xuống sông Seine. Theo truyền thuyết, nếu móc khóa không bao giờ bị tháo ra, tình yêu đó cũng vững bền mãi mãi. Chẳng biết lời đồn đại này đúng được bao nhiêu phần trăm, chỉ biết số lượng móc khóa ở Pont des Arts đã chẳng thua kém gì “người tiền nhiệm” của nó là cây cầu Milvio ở Italy.





Không chỉ là nơi lui tới của các cặp tình nhân, Ponts des Art còn là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng đủ mọi loại nghệ thuật đường phố ở Paris. Bởi đây là nơi tụ tập thường xuyên của những người nghệ sĩ, những người muốn bắt trọn phần hồn của thủ đô hoa lệ. Các họa sĩ đến đây để thu sông Seine vào tấm voan trắng và các nghệ sĩ saxophone thổi những bản nhạc Pháp lãng mạn, tạo nên một khung cảnh rất Pháp, khiến ai cũng say lòng, nhớ mãi chẳng quên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại