Đi xe sang, giấu “bát” đập đá hình đầu lâu “cực độc”
Thứ bảy, 22/12/2012 14:56

Khi phát hiện thấy tổ công tác 141, các đối tượng trên xe đã ném đồ đập đá phi tang nhưng không thoát.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

3 đối tượng đi trên chiếc xe sang Mercedes E300 mang BKS 99A - 006.00 nói trên cùng ở Hà Nội là Nguyễn Thanh Dương (SN 1983, trú tại SN 32 ngõ 109 Cầu Giấy) là người điều khiển xe, Nguyễn Quang Thắng (SN 1991, trú tại 14 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Tổ 17 cụm 3 Đội Cấn, Ba Đình).

Từ trái qua: Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thanh Dương và Nguyễn Tuấn Anh

Sự việc xảy ra vào hồi 15h15 ngày 21/12, trong lúc tổ công tác đặt biệt Y3/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Trường Giang chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại chốt Lạc Long Quân - Âu Cơ.

Vào thời điểm trên, các trinh sát phát hiện một chiếc xe 4 chỗ màu đen đang tiến đến, bỗng dưng người trên xe chạy xuống mở cốp sau và vứt một gói nilông ra bên đường. Sau đó chiếc xe tiếp tục di chuyển mà quên không đóng cốp.

Nhận thấy điều bất thường đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra hành chính 3 đối tượng cùng chiếc xe, đồng thời thu giữ gói nilông mà đối tượng trên xe vứt dọc đường.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong gói nilông là một bộ dụng cụ đập đá bao gồm: coóng, nhiều ống thủy tinh trong suốt, một bình gas mini và đặc biệt là một chiếc bát đập đá có hình đầu lâu.

Cận cảnh chiếc bát đập đá hình đầu lâu cực "độc"

Chiếc xe sang do Dương điều khiển

Khi kiểm tra cốp sau chiếc xe, tổ công tác còn tìm thấy thêm một viên hồng phiến và một coóng được giấu kỹ.

Viên hồng phiến thu được trong cốp sau chiếc xe

Vụ việc đã được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra làm rõ.

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng
Tag: Tin 141 , Lực lượng 141 , Ma túy , Hà Nội , Dụng cụ đập đá , Tệ nạn , Tòa tuyên án , Nhật ký 141