Đang quấn vải liệm cho con trai để chuẩn bị làm đám tang thì thấy con rơi nước mắt, người mẹ vô cùng kinh hoàng khi phát hiện sự thật.
|
|
|
Sự việc xảy ra tại làng Pillalamarri, thị xã Mahabubnagar, bang Telangana, Ấn Độ. Vào hôm 26/6, chàng sinh viên đại học Gandham Kiran, 18 tuổi, đã gặp phải một cơn sốt và nôn ói. Gia đình đã đưa anh Kiran vào bệnh viện chính phủ để chữa trị nhưng tình hình ngày càng xấu đi nên anh được chuyển tới một bệnh viện khác. Tuy nhiên, sức khỏe của anh Kiran vẫn không khả quan và rơi vào hôn mê sâu.
Một tuần sau đó, tức là vào ngày 3/7, các bác sĩ tuyên bố anh Kiran đã chết não và rơi vào tình trạng sống thực vật, không thể cứu chữa được nữa. Họ đã đề nghị gia đình rút ống thở để anh Kiran ra đi thanh thản nhưng mẹ của anh, bà Saidamma, không đồng ý. Sau đó, gia đình anh Kiran đã đưa anh về nhà cùng với máy hô hấp rồi sắp xếp để chuẩn bị làm tang lễ cho chàng trai trẻ.

Anh Kiran đã sống lại trong đám tang của chính mình.
Bà Saidamma chia sẻ: "Tôi muốn con trai út của mình trút hơi thở cuối cùng tại ngôi làng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã đưa con về nhà cùng với các thiết bị hỗ trợ hô hấp vào tối muộn ngày hôm đó".
Tuy nhiên, khi đang quấn vải liệm cho con trai để chuẩn bị làm đám tang, bà Saidamma sốc nặng khi thấy nước mắt của anh Kiran chảy ra trên mặt. Bà Saidamma ngay lập tức thông báo với mọi người, sau đó đưa con trai tới bệnh viện.
Chia sẻ với phóng viên của tờ Hindustan Times, bà Saidamma nói: "Tôi đã bị sốc và nhanh chóng báo cho người thân của mình. Chúng tôi đã gọi một bác sĩ địa phương tới kiểm tra. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng mạch của con trai tôi vẫn còn đập và cảm thấy thật may mắn vì chúng tôi đã không tắt máy thở".

Gia đình anh Kiran bàng hoàng trước vụ việc.
Anh Kiran được đưa trở lại bệnh viện để cấp cứu. Chỉ 3 ngày sau, chàng trai 18 tuổi đã tỉnh táo hơn, có nhận thức và bắt đầu nói chuyện dù chưa rõ ràng. Hôm 7/7, anh Kiran đã được xuất viện nhưng vẫn phải tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ.
Trước đó, cũng vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, một nam thanh niên 20 tuổi tên Mohammad Furqan, sống tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cũng được bác sĩ tuyên bố đã qua đời. Tuy nhiên khi gia đình đang làm đám tang, chân tay của anh Furquan đột nhiên cử động và có dấu hiệu sự sống. Những sự việc nhầm lẫn liên tiếp đã làm dấy lên sự nghi ngờ về chất lượng y tế tại Ấn Độ vốn đã tồi tàn và lạc hậu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em