Đang ngủ trên giường, bị chém trọng thương
Thứ năm, 26/01/2012 15:36

Hung thủ vào nhà, xông vào tận giường ngủ dùng dao chém trọng thương 2 người ngay tối mùng 2 Tết.

Khoảng 20 giờ ngày 24-1 (mùng 2 Tết), tại ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Ông Quách Kim Tuấn (SN 1948) kể lại: vào thời điểm trên, hai con trai của ông là Quách Văn Dũng (SN 1979) và Quách Thiện Tính (SN 1987) đang nằm ngủ trên giường, còn vợ ông là bà Phạm Thị Ngọc Linh (SN 1950) đang ở trong nhà, cửa đóng kín.

Lúc đó, có nhóm thanh niên xưng là bạn của Dũng và Tính đến kêu mở cửa để vào nhà chơi. Lợi dụng lúc bà Linh ra mở cửa, một thanh niên trong số đó đã cầm dao xông vào nhà, chém vào má phải của Tính. Thấy vậy, ông Tuấn chạy vào ôm người đó vật ra thì bị mấy người khác dùng cây đánh mạnh vào tay ông, rồi một thanh niên khác dùng dao chém vào trán Dũng. Sau đó, cả nhóm lên xe tẩu thoát.


Tính và Dũng bất ngờ bị chém khi đang ngủ

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông Tuấn báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa Dũng và Tính đi cấp cứu.

Tại hiện trường, gia đình ông Tuấn thu được một con dao và hai cây gậy đã giao nộp cho công an xã Phú Tâm.

Theo ông Tuấn, trong số 6 thanh niên xông vào chém con ông thì gia đình phát hiện một thanh niên ngụ cùng ấp.

Anh Tính cho biết chiều mùng 2 Tết, người thanh niên đó và người cháu của anh đánh nhau nên anh Tính đã vào can ngăn. Có thể vì vậy nên anh Tính bị trả thù.

Báo Người lao động
Tag: Sóc Trăng , Pháp luật , Án mạng , Giết người