Em đã đau khổ, khóc lóc, níu kéo nhưng anh ấy vẫn tuyệt tình. Quá tuyệt vọng, em đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
|
|
|
Em 20 tuổi, vừa học xong trung cấp, còn anh ấy đang học nghề sửa chữa xe máy. Chúng em là người cùng xã, yêu nhau được 2 năm, cũng đã thề bồi yêu nhau bền chặt. Vì thế, em đã lỡ trao thứ quý giá nhất đời con gái cho anh ấy.
Nhưng ba tháng gần đây, chúng em liên tục xảy ra cãi cọ, anh ấy còn đòi chấm dứt quan hệ vì không hợp nhau. Em đã đau khổ, khóc lóc, níu kéo nhưng anh ấy vẫn tuyệt tình. Quá tuyệt vọng, em đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Sau khi em ra viện, anh ấy quan tâm, chăm sóc em rất nhiều, lúc nào cũng ở bên cạnh em. Nhưng đầu óc anh ấy để tận đâu đâu. Giờ, anh ấy thường đi uống rượu, lúc say, anh ấy gọi em khóc và bảo: “Anh xin lỗi nhưng em tha cho anh”, rồi khi tỉnh lại, anh ấy lại chối, nói rằng không phải thế, anh ấy sẽ bên cạnh em suốt đời. Em rất sợ mất anh ấy. Em phải làm gì để níu kéo anh ấy?
Huyền Thư (Con Cuông, Nghệ An)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Tư vấn:
Em còn quá trẻ, chưa chuẩn bị cho mình bản lĩnh để vượt qua nỗi đau, sự thất vọng. Chính vì thế, em dại khờ đem sự sống của mình ra làm “vũ khí”. Đó là vũ khí đáng sợ và cũng đáng giận nhất em ạ.
Tình yêu của em đã có một khoảng cách lớn. Không phải chuyện tình cảm đã nhạt phai mà là vì cú sốc từ vụ tự tử không thành của em, người yêu của em căng thẳng, e ngại, thậm chí sợ hãi khi đối mặt với em. Bởi vì anh ta không thể đảm bảo sau này sẽ không xung đột, cãi cọ với em. Lúc đó, nếu em lại lấy tính mạng mình ra để đe doạ thì anh ấy sẽ ân hận, ám ảnh cả đời.
Tình yêu không thể duy trì trong trạng thái căng thẳng, né tránh như vậy. Cũng vì sợ làm em tổn thương nên anh ấy chỉ dám mượn rượu để nói ra tâm sự của mình, mong rằng em thực sự bình tĩnh đón nhận và chia tay nhẹ nhàng. Em còn rất trẻ, đừng cố gắng níu kéo một tình yêu đã quá xa cách và nguội lạnh. Cũng đừng vì mối tình đầu, vì đã trót trao thân cho anh ấy mà “cố đấm ăn xôi”.
Em nên hiểu rằng, em đã vui vẻ đón nhận tình yêu, đã có một quãng thời gian rất đẹp và rồi hôm nay cũng nên vui vẻ chia tay. Tình yêu sẽ lại đến và lúc đó em đủ chín chắn để xác định đúng người phù hợp với mình.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta khẳng định có đau khổ mới biết tận hưởng hạnh phúc. Nếu một ngày em đau khổ, em nên tin tưởng rằng, hạnh phúc trong tương lai đang chờ em, vì em là người biết trân trọng hạnh phúc.
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?