Một số học sinh đã bị cô giáo dạy mỹ thuật dùng roi đánh thâm tím hai chân không thể đi lại được, có em phải nhập viện điều trị vết thương.
|
Một học sinh bị cô L dùng roi đánh phải nhập viện |
Ngày 18/9, em Đỗ Quốc Minh Bảo, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn đi lại rất khó khăn. Vết thương do cô giáo Phan L. L dùng roi đánh cách đây 4 ngày vẫn chưa lành, mặc dù đã được gia đình đưa đi bệnh viện khám, lấy thuốc uống.
Theo trình bày của một số phụ huynh có con học ở lớp 6A4, Trường THCS Quảng Hiệp, ngày 15/9 vừa qua, trong giờ học Mỹ thuật, một số học sinh của lớp không thuộc bài đã bị cô Phan L. L dùng roi đánh liên tục vào mông, đùi các em.
Sau trận đòn mạnh của cô giáo L, nhiều học sinh bị thâm tím vùng bị đánh, đau đớn không thể đi lại được, có em phải nghỉ học, bỏ ăn vì quá đau.
Sau sự việc trên xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Hiệp đã chính thức có lời xin lỗi tới gia đình và các em học sinh bị cô L “dạy dỗ” quá mức. Cô L cũng đã bị Ban Giám hiệu nhà trường viết tường trình lại sự việc để làm căn cứ xử lý kỷ luật.
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội