Khi chiếc xe con chở chú rể vừa đến ngõ nhà họ gái để đón dâu thì từ phía trong, một tốp thanh niên là khách mời nhà họ gái bất ngờ xông ra ném đá vào xe đưa dâu.
![]() |
|
Khoảng 12h trưa 11-2 tại địa bàn xóm 13, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ ẩu đả phá hoại tài sản.
Theo lời kể của nhiều người địa phương tại nơi xảy ra vụ ẩu đả, vào thời điểm trên, anh Trương Văn Canh (33 tuổi), thường trú xóm 1, xã Diễn Trường (Diễn Châu - Nghệ An) được chú rể thuê lái xe đi đón dâu tại nhà cô dâu Vũ Thị Nguyệt ở xóm 13, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu - Nghệ An. Anh Canh lái xe mang BKS 37A 00235 đến đầu ngõ nhà cô dâu thì từ phía trong một tốp thanh niên là khách mời nhà họ gái bất ngờ xông ra ném đá vào xe và hành hung lái xe của chú rể.
Vì bị tập kích bất ngờ, lại yếu thế không thể chống đỡ nên anh Canh vừa chạy, vừa gọi điện thoại cho bố là ông Trương Văn Phước đến cứu. Nhận được điện thoại của con trai, ông Phước đã lái một chiếc xe khác đến, vừa tới nơi thì bị nhóm thanh niên trên xông vào ném đá tới tấp vào đầu khiến ông bị thương nặng, máu chảy nhiều trên đầu nên choáng và gục xuống.
Nhận được nguồn tin của nhân dân, công an huyện Diễn Châu(Nghệ An) đã kịp thời có mặt vây bắt 5 tên trong nhóm hành hung và phá hoại tài sản để điều tra xử lý.
Sau vụ ném đá, chiếc xe đón đau của chú rể bị hư hỏng nặng. Nạn nhân Trương Văn Phước bị thương nặng được mọi người đem đi cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.






-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'