Hai chiến thắng liên tiếp trước Birmingham và Stoke City dù chưa thuyết phục, nhưng cũng đủ để những người yêu mến Chelsea có một sự tin tưởng nhất định vào Di Matteo. Đêm nay, họ hi vọng chiến lược gia người Ý này sẽ lại mang đến may mắn.
|
|
|

Jonh Terry và Mata trong buổi tập mới nhất của Chelsea
Thua 1-3 trước Napoli ở lượt đi, cơ hội đi tiếp của Chelsea là rất nhỏ. Nhưng trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra. Người Chelsea có thể lạc quan về điều không thể đó. Và họ sẽ càng lạc quan hơn nếu nhìn vào những gì mà người hàng xóm Arsenal đã làm được giữa tuần trước.
Lượt đi tại San Siro, Arsenal thua AC Milan tới 0-4, nhưng họ đã có một trận đấu quật khởi ở lượt về. Chỉ sau 45 phút hiệp 1, “Các pháo thủ trẻ” đã nã vào lưới đại diện nước Ý tới 3 bàn. Khi đó, trên khuân mặt của HLV Allegri và các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Van Bommel, Ibrahimovic, Christian Abbiati, Robinho… đã hiện rõ sự lo sợ. May mắn là trong hiệp 2, các chân sút Arsenal lại tỏ ra rất vô duyên nếu không AC Milan đã phải cúi đầu rời Emirates với tư cách kẻ thất bại đáng xấu hổ nhất.
Mà xét về vị thế của Arsenal khi đó (cũng vừa giành 2 trận thắng sau chuỗi trận nghèo nàn) với Chelsea lúc này, không có nhiều điểm khác biệt. Nghĩa là, thầy trò Di Matteo hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Họ sẽ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge và mục tiêu cũng nhẹ nhàng hơn Arsenal rất nhiều khi chỉ phải ghi 2 bàn thắng và đừng để thủng lưới thêm. 1 bàn thắng trên sân khách, đó chính là lợi thế cho Chelsea và chỉ cần 2 bàn thắng ở trận này thôi, họ sẽ đi tiếp.

Napoli đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tới Stamford Bridge
Thứ mà Chelsea thua sút so với Napoli lúc này, có lẽ chỉ là về mặt phong độ (Napoli vừa có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, ghi tới 17 bàn), còn lại họ đều nhỉnh hơn các vị khách. Ai dám bảo dàn sao của Napoli đọ được với dàn sao của Chelsea. Ai dám bảo Napoli có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn so với đại diện thành London. Nên nhớ rằng, Chelsea là khách quen của Champions League và thành tích lọt vào vòng knock-out năm nay chính là lần thứ 9 liên tiếp họ vượt qua vòng đấu bảng.
Chelsea từng trải qua chuỗi ngày khủng hoảng tồi tệ dưới thời Villas-Boas, với chỉ 1 thắng trong 7 trận liên tiếp. Nhưng mọi thứ đã đổi thay theo chiều hướng tích cực kể từ khi trợ lý Di Matteo được đôn lên thay chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Hai trận gần nhất, Chelsea đều ca khúc khải hoàn. Và dù bại tướng của họ không phải là những đối thủ có số mà và những chiến thắng cũng chưa thực sự thuyết phục, nhưng chẳng thể phủ nhận, mọi thứ tại Stamford Bridge đang tốt dần lên.
Những trụ cột như Lampard, Ashley Cole, Michael Essien đã chịu đá vì ông thầy mới, John Terry đã trở lại để chỉ huy hàng phòng ngự và cũng để ổn định phòng thay đồ, Juan Mata càng chơi càng thăng hoa, những John Obi Mikel hay Salomon Kalou đang dần tìm lại động lực thi đấu, và hơn cả, đó là Drogba đã nổ súng đều đặn… Nghĩa là, có quá nhiều thứ để người ta tin vào chiến quả thứ 3 cho Di Matteo.

Drogba vẫn sẽ là đầu tàu nơi hàng công Chelsea
Napoli ở thời điểm này đang thực sự là một đội bóng đáng sợ. Họ chơi sân khách hay không kém gì sân nhà. Trong 6 chiến thắng gần nhất, 3 là giành được từ những chuyến xa nhà. Hàng công của họ cũng thuộc hàng khủng nhất châu Âu (17 bàn/6 trận). Tuy nhiên, có một thực tế dễ nhận thấy, đại diện vùng Naples quá phụ thuộc vào tam tấu” Edinson Cavani - Marek Hamsik - Ezequiel Lavezzi (tác giả của 12/17).
Điều này thì Chelsea thừa hiểu và giờ họ chỉ cần phải tìm ra cách ngăn chặn 3 mũi công phá này mà thôi. Nếu làm được điều đó, cơ hội để Chelsea lật ngược thế cờ là rất lớn. Nên nhớ rằng, dẫn dắt The Blues giờ đây là một cựu hậu vệ ĐTQG Italia, Roberto di Matteo, người đương nhiên hiểu cần những gì để “phá” Napoli.
Chelsea sẽ làm lên điều kỳ diệu, có thể lắm bởi lẽ đây còn là sự tự hào của lứa cầu thủ già, những người mà rất có thể đây sẽ là kỳ Champions League cuối cùng của họ cùng đội chủ sân Stamford Bridge. Những Drogba, Lampard, Malouda, Essien và có thể là cả Ashley Cole, Kalou nhiều khả năng phải rời Chelsea trong mùa Hè tới. Thế nên một chiến tích lẫy lừng là điều họ rất muốn để lại cho đội bóng này trước khi ra đi. Thắng Napoli và vào tứ kết, hẳn chẳng còn gì hay hơn thế.
Đội hình dự kiến:
Chelsea (4-3-3): Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Ramires, Essien, Lampard - Mata, Torres, Sturridge
Napoli (3-4-2-1): De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Gargano, Inler, Zuniga - Hamsik, Lavezzi – Cavani.
Dự đoán: 2-0
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh