Chelsea lên đỉnh châu Âu: Cái kết hoàn hảo cho thế hệ Vàng
Thứ hai, 21/05/2012 06:05

Sau những sự cố từ sai lầm của trọng tài Ovrebo; cú trượt chân định mệnh của Terry tại Moscow hay bàn thắng ma của Garcia, rốt cuộc Thần công bằng đã bù đắp cho thế hệ Vàng của Chelsea bằng chiến quả ngọt ngào…

Tỷ phú Abramovich là người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên một thế hệ Vàng khởi thủy từ năm 2003. Thành công đến khá nhanh khi mà cơn khát 50 năm không danh hiệu sớm bị chấm dứt bởi một đội hình có sự kết hợp hoàn hảo giữa những “lập quốc công thần” Terry, Lampard cùng hàng loạt các ngôi sao như Cech, Drogba, Cole… lần lượt gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge. Danh hiệu đến liên tiếp khi 9 năm qua, thế hệ đó đã giành 3 Premier League, 4 FA Cup và 2 Carling Cup. Bộ sưu tập chỉ còn thiếu mỗi Champions League. Cho đến tận rạng sáng qua…

Thậm chí, Champions League đã trở thành nỗi ám ảnh với Abramovich và thế hệ cầu thủ đã quá quen thuộc với các danh hiệu trong biên giới nước Anh, nhưng vinh quang ở đấu trường châu lục vẫn liên tục lảng tránh họ. Điển hình nhất là khoảnh khắc, Terry đá hỏng quả 11m quyết định trong một đêm mưa tại Moscow 4 năm về trước…

Cech và Drogba, hai nhân vật chính mang về chiếc Cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử Chelsea

Và rồi, khi thế hệ Vàng của Chelsea đó với phần lớn phần đông các cầu thủ đã ở cuối bờ vực của sự nghiệp, có người đã tính đến chuyện sang Trung Quốc “dưỡng già” (Drogba), có người đã nghĩ đến việc rời đến một CLB nhỏ hơn để được thi đấu nhiều hơn, thì như một trò đùa số phận, vinh quang đã đến với họ ở vào thời điểm ít ai có thể dám nghĩ đến sau quá nhiều nỗi đau và nuối tiếc.

Ở cái lần được cho là cuối cùng sát cánh chiến đấu bên nhau đấy của Cech, Cole, Lampard, Drogba…, họ đã làm nên chiến công mà tưởng như không bao giờ có được, sau rất nhiều lần chết đi sống lại ở mùa giải năm nay: thua Napoli 1-3 ở lượt đi, bị Barca dẫn ở Nou Camp tại trận lượt về và một trận chung kết luôn là kẻ ở thế bám đuổi. Với những sức lực cuối cùng của các chiến binh già, họ đã cất lên một bản anh hùng ca hoành tráng và đặc biệt hơn những giọng ca chính, không ai khác lại là Cech và Drogba, những nhân vật trải qua mọi thăng trầm cùng The Blues trong suốt chặng đường dài.

Cech đã chuộc lỗi cho người đồng đội tuyến trên bằng pha cản phá 11m thành công trước Robben, người nếu không rời Chelsea thì giờ này cũng đã có thể đang trong men say chiến thắng. Trong khi đó, “Voi rừng” đã biến trận đấu chung kết Champions League “buồn ngủ” nhất trong nhiều năm qua trở nên kịch tính đến tận những giây cuối cùng, với cú đánh đầu chính xác khi giờ đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Và như một định mệnh, Drogba trở thành người hùng thực sự của Chelsea sau khi suýt nhận vai “tội đồ” ở tình huống phạm lỗi với Ribery trong vòng cấm ở hiệp phụ thứ nhất, với cú đá chính xác ở quả luân lưu quyết định.

Rõ ràng, đó là cái kết đẹp và khó có thể hoàn hảo hơn cho thế hệ Vàng của Chelsea, như một sự đền bù xứng đáng cho những năm tháng tuổi trẻ họ cống hiến hết mình…

Thiên Thanh
Tag: Chelsea , Champions League , Bayern Munich , Bayern Munich - Chelsea , Chung kết Champions League