Chelsea: Kẻ “giết chết” bóng đá đẹp

Thầy trò Di Matteo đã vô địch Champions League một cách đầy quả cảm nhưng với những người yêu bóng đá đẹp, đó không phải là một cái kết có hậu.

Kết thúc trận chung kết ở Alienz Arena, Thomas Muller đã cay đắng thừa nhận rằng đội chơi hay hơn không phải bao giờ cũng dành chiến thắng. Đúng vậy, Bayern đã chơi tốt hơn trong suốt thời gian 90 phút thi đấu chính thức cũng như 30 phút hiệp phụ nhưng lại không thể kết liễu được Chelsea và để đối thủ này giành cúp sau loạt penalty cân não.

Nếu ai đã từng theo dõi trận kịch chiến tại Alienz Arena, chắc ít người dám tin Chelsea là đội được nở nụ cười cuối cùng bởi gần như trong cả trận đấu, đội bóng áo xanh chỉ biết có phòng ngự. Tình huống dẫn đến bàn thắng của gỡ hòa của Drogba ở phút 88 cũng chính là pha tấn công đáng chú ý duy nhất mà The Blues tạo ra được về phía khung thành Neuer. Trong khi đó, Bayern đã chơi một thứ bóng đá tấn công rực lửa và hoa mỹ nhưng lại không có được thứ mình cần.

Chelsea (áo xanh) bước lên đỉnh châu Âu với lối đá thực dụng

Thế nhưng, cũng phải nói thêm rằng Chelsea đã được sự che chở của thần may mắn. Nếu không có may mắn, đội bóng thành London đã bị thủng lưới ít nhất là 3 lần chứ không phải chỉ có một bàn duy nhất của Muller. Những pha bỏ lỡ từ chân của Gomez, Ribery, Robben trong những cơ hội mười mười mà đặc biệt là cú sút phạt đền hỏng ăn của Robben trong hiệp phụ đã góp phần tạo nên chiến thắng cho Chelsea.

Không thể trách các học trò của Heynckes khi họ thua trên chấm 11m bởi ở đó luôn tiềm ẩn sự may rủi vô cùng. Có trách thì chỉ trách Riberry cùng các đồng đội không thể kết thúc trận đấu trong hai giờ đồng hồ dài đằng đẵng rồi để Chelsea lầm lũi tiến gần đến chiếc cúp bạc.

Việc Chelsea lựa chọn lối chơi kiểu “xe bus 2 tầng” là điều đã được dự báo trước nhưng thầy trò Heynckes vẫn không có cách nào để khắc chế lối chơi đó và trở thành nạn nhân của The Blues. Tuy nhiên, Hùm xám đâu phải là nạn nhân duy nhất trên con đường vinh quang của đại diện tới từ Premier League. Barca, Benfica và Napoli chẳng phải đã đều bị loại theo cách tương tự.

Còn nhớ trận bán kết lượt đi với Barca trên sân Stamford Bridge, Chelsea cùng chỉ cần 1 cơ hội duy nhất và cũng chính Drogba là người gieo trái đắng cho Barca dù Messi và các đồng đội đã tấn công dồn dập suốt cả trận. Sau đó một tuần, ở trận lượt về, vẫn là thế trận tương tự, Chelsea đã cầm hòa được Los Blaugrana 2-2 để rồi có mặt ở trận chung kết.

Xa hơn một chút, trong hai lượt trận tứ kết với Benfica hay trong trận lượt về vòng 1/8 với Napoli, “chiếc xe bus London” vẫn được Di Matteo tận dụng để đem lại chiến thắng cuối cùng cho Chelsea. Như vậy, có thể thấy rằng, xuyên suốt trong chặng đường Champions League của The Blues, lối chơi phòng ngự phản công mà đôi khi là phòng ngự tiêu cực chính là vũ khí duy nhất mà Di Matteo cùng các học trò sử dụng.

Điểm chung trong số các nạn nhân của The Blues (Bayern, Barca, Napoli, Benfica) là những đội bóng này đều lấy thứ bóng đá tấn công làm tôn chỉ trên sân. Barca có tiqui-taca huyền thoại, Bayern là lối chơi biên đầy tốc độ, Napoli với bộ ba nguyên tử Lavezzi-Cavani-Hamsik còn Benfica mang đậm trong mình dấu ấn latinh nhưng tất cả đều không thể thắng được chiếc xe bus mang tên Chelsea.

Sau trận chung kết ở Alienz, huyền thoại bóng đá Đức Matthias Sammer đã không ngần ngại phát biểu rằng một đội bóng như Chelsea vô địch là sự bất công. Thậm chí, cựu hậu vệ nổi tiếng này còn cho rằng việc Chelsea giành cúp như là một thảm họa của bóng đá. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến phê phán lối chơi mà Chelsea áp dụng.

Tuy nhiên, cũng có không ít những ý kiến đồng tình với cách làm của Di Matteo bởi con người của Chelsea hiện có không có phép vị chiến lược gia này để The Blues chơi tấn công. Hãy nhìn những trận đấu bế tắc ở Premier League để thấy rõ điều này, mỗi khi gặp những đội chiếu dưới, Chelsea buộc phải dâng cao đội hình và đều phải nhận những kết quả không như ý mà điển hình nhất là trận thua 0-2 trước Newcastle.

Dẫu có đôi chút tiếc nuối khi những Bayern, Barca không thể đăng quang nhưng hãy cho Chelsea một cái nhìn công bẳng. Mỗi đội bóng đều có quyền lựa chọn lối đi cho riêng mình và điều quan trọng nhất là chiến thắng.