Ngày 22/3, dư luận Trung Quốc rúng động trước tin giám đốc một công ty đầu tư điện ảnh tự sát bằng súng.
|
|
|
Được biết, trước khi tự sát, ông Trần đã cùng một số đồng nghiệp ăn trưa tại một quán ăn ngay dưới chân đồi tại Ngọ Triều Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc.
Theo lời chủ quán tại đây, nhóm người này đến quán lúc 11h trưa, đến khoảng 12h thì ông thấy họ nháo nhác, hoảng hốt chạy ra khỏi quán, đứng dưới chân ngọn đồi rồi kêu la gì đó, người chủ quán này tò mò chạy ra xem thì phát hiện ra một người đàn ông đang đứng trên đỉnh đồi, mãi sau anh mới biết đó là đàn ông mang họ Trần – một trong những thực khách của mình.
Một người phụ nữ trung niên trong số đám đông đứng phía dưới gọi điện cho cảnh sát, nhưng ngay khi lực lượng 110 có mặt thì họ nghe thấy một âm thanh như tiếng súng nổ trên đỉnh đồi. Tất cả đám đông đứng dưới hoảng hốt, ngay lập tức cảnh sát men theo lối nhỏ để lên đồi, họ phát hiện ra người đàn ông đã chết, ngay bên cạnh là một khẩu súng. Đến 5h chiều thì thi thể anh ta được đưa xuống.

Thi thể giám đốc họ Trần được đưa lên xe.
Người phụ nữ trung niên – người đã gọi điện báo cảnh sát cho biết, họ đang ăn trưa thì ông Trần bỏ ra ngoài sau đó gọi điện nói rằng mình muốn chết và đã đem theo một khẩu súng bên người. Họ giật mình chạy đi tìm thì phát hiện ra ông Trần đứng trên đỉnh đồi, tuy nhiên họ đã không kịp ngăn ông làm điều dại dột.
Theo tìm hiểu, người đàn ông vừa có hành động tự sát mang họ Trần, năm nay 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty sản xuất phim tại Hàng Châu. Cảnh sát xác định, ông Trần đã tự sát bằng khẩu súng được phát hiện bên cạnh xác ông, tuy nhiên, họ vẫn đang điều tra xem ông Trần đã lấy khẩu súng từ đâu ra.

Cảnh sát phải men theo đường mòn lên đồi để đưa xác ông Trần xuống.
Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ tự sát của ông Trần, vào 22h đêm 24/3, phóng viên đã liên lạc với một người phụ nữ họ Vương – bạn thân của giám đốc Trần. Người này cho biết, có khả năng ông Trần tự sát vì thua lỗi trong công việc làm ăn.
Bà Vương cho biết, công ty của ông Trần thành lập năm 2010 và nhiều lần thất bại trong đầu tư, theo tiết lộ của bà, khoản thua lỗ do đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh của công ty đã lên đến hàng chục triệu NDT.
Thêm vào đó là những khoản nợ khó đòi chồng chất trong lĩnh vực kinh doanh casino. Vẫn theo tiết lộ của bà Vương, ông Trần cũng mở một casino tại Macao, casino này hoạt động khá tốt, tuy nhiên, do là người cả nể nên ông Trần hay cho người khác nợ tiền, những khoản nợ khó đòi ngày càng nhiều thêm khiến ông cảm thấy ức chế.
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
-
'Mẹ kế' diva Mỹ Linh với hành trình đáng nể và một thỏa thuận ngầm nuôi con chồng
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide