Nhiều người bảo, đến cà phê Phố Phường bất chợt người ta có cảm giác hoài cổ, muốn được sống chậm lại, muốn một chút ưu tư để lắng nghe những âm thanh cuộc sống và nhìn lại dòng thời gian dường như đang trôi đi quá vội vã.
|
|
|
Có lẽ cảm nhận đó không sai. Nằm giữa trung tâm phố lớn nhưng nơi này bình dị đến mộc mạc, cho bạn được sống trong một không gian mang đậm chất phố phường Hà Nội xưa. Những khách hàng cũng vậy, đến đây họ thường không vội vã, chịu khó gửi xe ở một bãi nào đó trên phố Tràng Tiền hoặc Ngô Quyền rồi nhẩn nha tảng bộ vài phút, sau đó sẽ bắt gặp một ngõ nhỏ. Nơi đó treo tấm biển rất đơn sơ, tựa hồ một lời mời chào khe khẽ rằng bạn đã đến cà phê Phố phường rồi đó!
Ngay từ lối dẫn vào, cà phê Phố Phường như cho người ta cảm nhận được thế nào là “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó”. Đường đi chật chội, ngóc ngách, thiếu ngăn nắp, chiếc cầu thang gỗ bạc màu thời gian của ngôi nhà cổ, hay đôi viên gạch cũ kĩ làm vật chỉ đường lặng lẽ một góc tường với 4 chữ "cà phê Phố Phường" đỏ chói... tất cả có lẽ đều dễ gây ấn tượng với những ai lần đầu tiên tới đây.

Không gian quán nằm trên tầng 2 của ngôi nhà. Tuy không quá rộng song vẫn đủ cho bạn có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Với những nhóm bạn thích tụ tập đông đủ, tìm chỗ chuyện trò rôm rả thì căn phòng đầy chất "cổ động" là lí tưởng hơn cả. Khá ấm cúng với phong cách ngồi bệt thân thiện, nhưng điều thực sự khiến người ta chú ý chính là bức tường độc đáo được bao phủ bằng những bức tranh đậm sắc màu cổ động và tinh thần... yêu nước. Chủ quán cho biết, để có các tác phẩm này, cô đã phải cất công tìm và mời cho bằng được người họa sĩ cuối cùng còn sót lại của trường phái tranh cổ động.
Ngay kế bên căn phòng ấy là nơi dành cho những ai đang mang muốn ưu tư, tĩnh lặng hơn. Một không gian mộc mạc nhưng rất hoài niệm qua các bức ảnh trắng đen về chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, Nhà Hát Lớn hay những chiếc bình, chiếc lư cổ cùng vài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, giản dị...
Tuy nhiên, có người bảo rằng, tới đây mà không "leo trèo" ra khu ban công của quán thì thật uổng phí. Đó là nơi mà bất kì khách nào muốn đến thì cô chủ quán cũng cẩn thận dặn dò: "Nhớ cúi xuống kẻo cộc đầu". Ở đó, bạn có thể nhâm nhi ly cà phê, nhìn xuống dòng người qua lại và thực sự cảm nhận cái gọi là "phố phường Hà Nội". Thậm chí càng những ngày se lạnh, vào các buổi chiều tan tầm, được ngồi nơi đây, giữa hai con phố trong lành nhất của Hà Nội, lắng nghe mọi âm thanh cuộc sống, bạn càng như muốn thời gian trôi thật chậm, để suy ngẫm về những trải nghiệm cuộc đời mà mình đã đi qua.











Địa chỉ: Cà phê Phố Phường, 18 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm