Người Hàn Quốc rất biết cách làm đẹp, họ đã trồng những cánh đồng hoa trên khắp đảo Jeju để xuân sang được đi giữa những thảm hoa bồng bềnh.
Hoa đỗ quyên nở rực rỡ trên những sườn núi. Ảnh: Dulichhanquoc. |
Những ngày mùa xuân, du khách đến với Jeju đông hơn hẳn bởi hòn đảo được mệnh danh là thiên đường cho các cặp tình nhân xứ Kim Chi này đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm.
Ít ai có thể ngờ rằng hòn đảo họ đang đi dạo được hình thành từ dung nham núi lửa. Trên đảo Jeju, đâu đâu cũng là đá. Đá trên đảo có màu đen, xốp nhẹ và hút nước. Đá nằm hai bên đường đi, dọc theo bờ biển, đá chen những rừng hoa, nhoài mình ra xa bờ, xung quanh những vườn quýt, đá được tạc tượng, đá để xây nhà, đắp cổng làm hàng rào bao phủ, làm ranh giới phân định các làng xóm với nhau.
Cùng với đá, người dân đảo Jeju đã khéo léo tạo nên một hòn đảo thơ mộng của riêng mình bằng những thảm hoa. Họ trồng cùng một loại hoa trên khắp một vùng đất rộng. Mỗi loại hoa mang màu sắc riêng. Hoa anh đào được trồng dọc hai bên các con đường trên khắp đảo, trên những con đường mòn, trong các khu vườn. Hoa cải vàng được trồng thảnh những thảm rộng bên sườn đồi thoải dọc sát biển. Hoa đỗ quyên được trồng suốt dọc những con đường dẫn lên miệng núi lửa đã ngừng hoạt động Hallasan và Seong San. Những đám cỏ cũng được quy hoạch sát bên bờ biển. Cùng với đó là vô vàn những loài hoa khác trong những khu vườn, bên hàng rào, trên ban công…
Để rồi vào những ngày đầu xuân, du khách được chiêm ngưỡng một khung cảnh ngoạn mục nhất trong năm khi đến với đảo Jeju khi cả hòn đảo rực rỡ trong những thảm hoa. Cảnh tượng khiến những người khó tính nhất cũng phải siêu lòng. Ở đâu cũng có hoa, hoa chen với đá. Dưới bầu trời xanh nắng ấm, gió nhẹ đưa, đám cỏ ràn rạt theo tiếng gió, muôn loài ong bướm rộn ràng bay lượn, khung cảnh thật thanh bình, dễ chịu.
Hoa cải vàng rực rỡ bên hàng rào đáo. Ảnh: dulichhanquoc.
Du khách đến với đảo Jeju phần nhiều là các cặp đôi vừa cưới hoặc sắp cưới. Họ đến với hòn đảo để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Là hòn đảo nổi tiếng nhất của xứ Kim Chi, đảo Jeju đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Hàn Quốc. Không chỉ được yêu thích bởi khung cảnh lãng mạnh, đảo Jeju còn có rất nhiều điều hấp dẫn khác như những bãi biển tuyệt đẹp Jungmun, Gwakji, Hamdoek, Shinyang, những khu rừng nguyên sinh và nét văn hóa giàu truyền thống. Du khách thường dành khoảng một tuần để nghỉ lại tại Jeju, tham quan, khám phá và vui chơi. Khi về, nhớ mua một món quà đáng yêu được làm từ đá núi lửa đặc biệt.
Biển xanh, mây trắng, nắng vàng. Ảnh: dulichhanquoc.
Một ngày tháng ba khi đến với đảo, hãy dành một ngày để lang thang trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, pic nic dưới gốc hoa anh đào và ngắm hoàng hôn chậm chạp trên mặt biển bao la.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Apple cảnh báo nóng: Tuyệt đối không sạc iPhone theo cách này, rất dễ gây cháy nổ, nhiều người Việt đang mắc phải
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Minh Hằng nói rõ lí do không làm dâu và mối quan hệ với nhà chồng
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu