Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona chỉ là 4 điểm và điều đó khiến cho trận El Clasico đêm nay trở lên vô cùng kịch tính. Đội nào thắng sẽ tiến gần hơn tới giấc mơ của mình.
|
|
|

Tất cả đang háo hức chờ cuộc so tài giữa Barcelona và Real Madrid
Cách đây chưa đầy 1 tháng, Real Madrid còn dẫn trước Barcelona tới 10 điểm. Nhưng trong giữa tháng 3 và đầu tháng 4, thầy trò Jose Mourinho bất ngờ để cho Malaga, Villarreal và rồi Valencia cầm hòa. Ngược lại, Barcelona lại kiếm được những điểm số tối đa. Điều đó khiến cho khoảng cách giữa hai đội bị thu hẹp lại chỉ còn 4 điểm. Với những Madridista, họ có thể cảm thấy buồn vì điều này, song với các Cules hay những CĐV trung lập, đó thực sự là một tín hiệu vui mừng. Đơn giản, nó sẽ khiến cho trận El Clasico lần thứ 217 tại Nou Camp đêm nay trở lên hấp dẫn hơn gấp bội.
Trong trường hợp Real Madrid thắng hay có được một tỉ số hòa, cuộc đua La Liga coi như chấm hết (chỉ còn 4 vòng nữa) và đội bóng Hoàng gia sẽ lại được đứng trên bục cao nhất sau 3 năm liên tiếp phải núp bóng Barcelona. Ngược lại, nếu thầy trò Pep Guardiola là những người giành được phần thắng, như đã từng làm được ở 9 trong 14 cuộc đối đầu gần nhất, họ sẽ thắp lại giấc mơ bảo vệ thành công ngôi vô địch. 1 điểm không còn là một khoảng cách không thể san lấp nếu biết rằng, Real Madrid đã đánh rơi tới 6 điểm trên 7 vòng gần nhất. Thêm vào đó, những đối thủ còn lại của đội bóng áo trắng như Sevilla hay Athletic Bilbao đều không phải những kẻ dễ bị bắt nạn.
Nếu nhìn vào đội hình hiện tại của hai đội, chắc chẳng cần phải nói thêm nhiều điều. Họ chính là hai đội bóng xuất sắc nhất hành tinh hiện nay và sở hữu những ngôi sao sáng giá nhất. Tuy nhiên, ở bình diện đối đầu giữa hai đội, Real Madrid đang trải qua những ngày tháng ê chề trước đại kình địch tới từ xứ Calalan. Trong 14 lần chạm chán gần nhất, “Bầy kền kền” thua tới 9, hòa 4 và chỉ thắng 1. Đáng buồn thay, trận thắng ấy cũng chỉ có được ở những phút hiệp phụ (chung kết Cúp nhà Vua mùa 2010-2011).

Không có chỗ cho sự khoan nhượng
Công bằng mà nói, ngay cả ở thời điểm Real Madrid dẫn trước Barcelona tới 10 điểm, cũng chẳng ai tin rằng họ là đội bóng mạnh hơn. Việc Barcelona liên tiếp mất điểm trong khoảng tháng 2 không phải do họ yếu đi, mà chủ yếu vì những vấn đề liên quan đến lực lượng, thể lực và động lực thi đấu. Thời điểm ấy, có lúc đội chủ sân Nou Camp chỉ còn mỗi Dani Alves là hậu vệ đúng nghĩa. Rồi lịch thi đấu dày kịt và cả sự chủ quan sau những trận thắng tưng bừng. Còn giờ thi mọi việc đã trở lại đúng với guồng quay của nó.
Có thể giữa tuần qua, Barcelona đã bại trận 0-1 trước Chelsea ở lượt đi bán kết Champions League. Nhưng đó là trận đấu mà họ vẫn chơi tốt, vẫn triển khai được lối chơi theo ý muốn. Việc để thua chỉ là vì Chelsea đã chơi một trận đấu hợp lý và có sự tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc như Drogba, Cech hay Lampard. Trước đối thủ truyền kiếp và lại được thi đấu trên sân nhà, Barcelona chắc chắn không muốn để những ký ước buồn ở nước Anh lặp lại.
Một chú khó khăn với Barcelona khi đêm nay họ sẽ không có sự phục vụ của “trọng pháo” Alexis Sanchez vì lý do chấn thương. Ở cuộc chạm chán tại lượt đi hồi tháng 12 năm ngoái, chân sút tới từ Chile chính là người mở tỉ số trận đấu (thắng chung cuộc 3-1). Nhưng tin vui với Barcelona là bộ đôi Gerard Pique - Carles Puyol đều đã có lại được thể lực tốt nhất. Với Pique – Puyol, những người đã quá quen với các trận El Clasico, Guardiola sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Mourinho và Guardiona - Ai sẽ là người nở nụ cười sau đêm nay
Về phía Real Madrid, HLV Mourinho sẽ có trong tay những con bài tốt nhất cho mục tiêu rửa nhục tại Nou Camp. Trong triều đại của mình tại Bernabeu, “Người đặc biệt” đã chịu quá nhiều ấm ức trước Guardiola – Barcelona và vì thế trong ông chưa bao giờ nguôi đi sự thù hận. Chỉ cần Mourinho và các học trò của mình tỉnh táo, phá lối chơi của Barcelona như đã từng làm ở trận chung kết Cúp nhà Vua năm 2011, họ hoàn toàn có thể ra về với một tỉ số có lợi.
Đội hình dự kiến:
Barcelona (4-3-3): Valdes - Alves, Pique, Mascherano, Puyol - Xavi, Busquets, Iniesta - Fabregas, Messi, Pedro.
Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Khedira, Alonso - Ozil, Kaka, Ronaldo – Benzema.
Dự đoán: 2-2
| Xahoi.com.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận Barca - Real vào lúc 1h ngày 22/4. Video trận đấu cũng sẽ được cập nhật 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Kính mời độc giả ghé thăm và theo dõi. |
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh