Ngôi vô địch La Liga đã ở quá xa tầm tay thầy trò Pep Guardiola và giờ đây Champions League sẽ là mục tiêu tối thượng của đoàn quân xứ Catalan nhưng với thất bại 0-1 ở trận lượt đi trước Chelsea, mọi thứ đang trở nên rất khó khăn.
|
|
|
Cuối tuần trước, Barca đã phải đón nhận một cú sốc khi để thua Real ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2. Nói là sốc bởi đã 4 năm rồi, kể từ ngày Pep tới Nou Camp, Barca chưa thua một trận nào trước Los Blanco ở đấu trường La Liga. Ấy vậy mà, đoàn quân kiêu hùng của Pep đã để đối thủ hạ gục ngay tại thánh địa của mình.
Trong trận đấu đó, các học trò của Pep vẫn làm chủ thế trận, vẫn ép sân vẫn lấn lướt hoàn toàn đội khách ngoại trừ việc ghi bàn. Real chơi kiểu dựng xe bus là điều đã được dự báo từ trước khi hai đội gặp nhau nhưng Messi và các đồng đội lại không thực sự tìm ra phương pháp tối ưu để đạp đổ chiếc xe bus ba tầng màu trắng.

Barca cần biết chắt chiu hơn những cơ hội của mình
Cay đắng hơn, trận thua ấy đã khiến Barca gần như hết cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga lần thứ 4 liên tiếp bởi khoảng cách giữa đội chủ sân Nou Camp với Real đã được nới rộng thành 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn vỏn vẹn 4 vòng đấu. Chính bởi vậy, điều hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại là Pep và các học trò nên dồn sức cho Champions League.
Tuy nhiên, thử thách dành cho Los Blaugrana tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cũng không hề nhỏ. Thua 0-1 trước Chelsea ở lượt đi tuy chưa phải là một thảm họa nhưng Barca cũng phải rất cẩn trọng. Chỉ cần Chelsea có được bàn thắng tại Nou Camp, mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp.
Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, Barca cũng đã cơ một thế trận tốt hơn đối thủ rất nhiều. Suốt cả trận đấu, Chelsea gần như chỉ chăm chăm vào việc phá bóng nhưng sự xuất sắc của P.Cech cùng sự trợ giúp của thần may mắn (bóng 2 lần đập trúng khung gỗ) đã giúp The Blues giữ sạch được mảnh lưới của mình.
Chưa dừng lại ở đó, từ một pha tấn công gần như là duy nhất trong suốt 90 phút, Drogba đã khiến Barca phải ôm hận bằng một bàn thắng rất đơn giản. Lampard chuyền bóng cho Ramires, tiền vệ người Brazil chuyền vào cho Drogba và “Voi rừng” đã chọc thủng lưới Valdes. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Barca đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá.
Đêm nay, ở Nou Camp, đoàn quân của Pep đã không còn đường lui. Một chiến thắng là điều bắt buộc với Messi và các đồng đội bởi chỉ một trận hòa có bàn thắng là nhà ĐKVĐ sẽ nói lời chia tay giải đấu. Sức ép dành cho đội chủ nhà là không hề nhỏ, thế nhưng, nếu như coi đó là một cơ hội để thể hiện bản lĩnh thì thầy trò Pep Guardiola sẽ dễ đá hơn rất nhiều.
Do đã không còn cơ hội ở La Liga nên Champions League giờ đây sẽ là mục tiêu tối thượng của Barca. Pep và các học trò hẳn nhiên sẽ dồn hết sức lực cho trận quyết chiến vào đêm nay với hi vọng là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch của giải đấu danh giá nhất trời Âu dù điều này là không hề dễ dàng.

Drogba vẫn là niềm hi vọng số 1 của đội khách
Về phía Chelsea, Di Matteo cũng đã cho thấy tham vọng thực của Chelsea ở Champions League. Trong trận đấu ở cuối tuần qua tại Premier League, dù phải đối đầu với Arsenal nhưng vị HLV người ý chỉ để Chelsea ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Ý đồ của Di Matteo là quá rõ ràng, vị HLV tạm quyền này muốn có được đội hình mạnh nhất cho trận đấu then chốt tại Nou Camp.
Với lợi thế 1 bàn thắng có được trên sân nhà, chắc chắn Chelsea vẫn áp dụng lối chơi phòng ngự với số đông nhằm hạn chế tối đa sức công phá của những họng pháo bên phía Barca. Tuy nhiên, Nou Camp không phải là Stamford Bridge, hơn nữa Pep ít nhiều cũng rút ra được những bài học quí báu sau trận thua hồi giữa tuần trước và có những sự chuẩn bị kỹ càng hơn.
Nói vậy để thấy rằng Chelsea sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận tái đấu vào đêm nay. Không khó để dự đoán một sức ép khủng khiếp sẽ được Messi và các đồng đội tạo ra ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu và The Blues cần giữ được sự tập trung của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ có vậy đội bóng áo xanh mới mong có được ít nhất một trận hòa trên sân của đối thủ.
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến:
Barca: Alves, Mascherano, Pique, Puyol; Xavi, Busquets, Iniesta; Sanchez, Messi, Pedro.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Mikel, Meireles; Ramires, Lampard, Mata; Drogba.
|
Xahoi.com.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận Barca - Chelsea vào lúc 1h45 ngày 25/4. Video bàn thắng cũng sẽ được cập nhật 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Kính mời độc giả ghé thăm và theo dõi! |
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai