Từng vào sinh ra tử, chứng kiến đồng đội ngã xuống vì khói lửa chiến tranh nhưng khi đứng trước di ảnh vị Đại tướng các cựu chiến binh không khỏi nghẹn ngào.
|
Những hình ảnh bộ đội cụ Hồ đến viếng Đại tướng khiến thế hệ trẻ càng thêm kính phục và trân quý quá khứ |
Tính đến ngày hôm nay (8/10), hàng vạn đồng bào từ mọi miền Tổ quốc vượt hàng trăm cây số đến Thủ đô để mong mỏi vào viếng Đại tướng. Chen giữa biển người không khó để bắt gặp bóng dáng hình ảnh những bộ quần áo kaki bạc màu hay lấp lánh huân huy chương cài trên áo những cựu chiến binh tóc đã bạc phơ. Những câu chuyện, kỷ vật thiêng liêng mà họ mang đến giúp cho chúng ta càng thêm yêu quý người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến tranh đã cướp đi đôi mắt nhưng hay tin Đại tướng từ trần, anh Nguyễn Tiến công vẫn nhờ người đưa tới đây xếp hàng. Anh cầm bó hoa cúc vàng dò dẫm từng bước trên vỉa hè phố Hoàng Diệu.

Hai người bạn chiến đấu nắm tay nhau đến viếng "Anh Cả".

Các cựu chiến binh kể lại những câu chuyện xúc động, xem lại những kỉ vật thời chiến tranh trước giờ vào viếng. Họ là những cựu chiến binh từ chiến trường Điện Biên năm xưa về đưa tiễn đại tướng.

Hình ảnh những cựu quân nhân vượt hàng trăm cây số đến viếng Đại tướng khiến nhiều người xúc động

Đến dự lễ viếng Đại tướng, Đại tá Nguyễn Quang Thiền (82 tuổi, đặc công duy nhất còn sống sót của Đội Đặc công 21 Tây Nguyên) mang theo chiếc khăn mùi xoa - món quà kỷ vật Đại tướng tặng ông nhân một lần báo công


Dù sức đã yếu, mắt đã mờ, tai không còn nghe rõ và phải ngồi xe lăn nhưng cựu chiến binh Nguyễn Trọng Ngữ (Hải Phòng) vẫn nhờ con cháu đưa lên Hà Nội để dự lễ viếng. Ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đánh trận Him Lam, Cao - Bắc - Lạng. Với ông Ngữ, Đại tướng là người chỉ huy tài ba, luôn nhận được sự ủng hộ của quân cũng như dân. Ông cũng cho biết tâm nguyện đến viếng Đại tướng với ông giờ đã được toại nguyện. Trùng hợp tại đây ông có dịp được hội ngộ người đồng đội cũ Nguyễn Hoan (77 tuổi).

Ánh mắt mong mỏi, hy vọng được vào viếng “Người anh cả”

Thiếu tá Hoàng Thanh Tân (76 tuổi) kể lại ông được gặp Đại tướng một lần vào dịp Tết năm 1960 khi ông đi thăm trường Sĩ quan Lục quân. Ông Tân nhớ mãi hình ảnh một vị tướng cởi mở dễ gần. Người lính già đã một mình bay từ Nha Trang ra Hà Nội để được chào tiễn biệt người anh Cả mà ông vô cùng kính trọng.

Đối với Cựu chiến binh Đào Xuân Tiến (từng là biệt động Sài Gòn) xúc động kể lại: "Những ngày hoạt động trong thành, chúng tôi luôn vững tin là có một vị tướng tài đảm nhiệm trọng trách lớn của quân đội".


Ông Phàng Sao Vàng, 73 tuổi, người Mông đã lặn lội tự lái xe ra Hà Nội với mong ước được thắp nén hương cuối cùng cho Đại tướng để tỏ lòng tôn kính với người.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
Dịch vụ ESS - Tự phục vụ cho nhân viên: Bước tiến quan trọng trong số hóa nhân sự
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh