Sau khi tòa tuyên y án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, hai tử tù rất nhanh chóng được dẫn giải ra xe thùng.
|
Bà Ngô Thị Vân (vợ Mai Văn Phúc) khóc ngất sau khi chồng nhận án tử |
Chiều nay 7/5, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã công bố kết luận vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm.
Theo đó, sau 6 ngày xét xử và 1 tuần lễ nghỉ để nghị án, chủ tọa Nguyễn Văn Sơn thay mặt HĐXX đã tuyên án các bị cáo.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, hai bị cáo bị cho là khai báo quanh co hòng đổ tội cho nhau, không hối cải. Cho rằng chỉ có hình phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa với tình trạng tham nhũng hiện nay, tòa tuyên phạt y án tử hình với bị cáo Dũng và Phúc.
Hành vi của hai bị cáo này và các đồng phạm bị cho là gây thiệt hại đặc biệt lớn. Việc thiệt hại do hành vi của họ gây ra sẽ không dừng lại ở khoảng 360 tỷ đồng như hiện giờ mà còn tăng hơn vì mức độ gây ô nhiễm của ụ nổi. Tòa cho rằng không có căn cứ tăng, giảm bồi thường của các bị cáo như đề nghị của VKS.
Hai bị cáo chính của vụ án, Dương Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines) và Mai Văn Phúc (cựu Tổng giám đốc Vinalines) đều nhận y án tử hình. Ngoài ra, cấp phúc thẩm cũng giữ nguyên mức bồi thường án sơ thẩm đã tuyên, buộc ông Dũng, Phúc, mỗi người nộp 110 tỷ đồng.
Sau khi HĐXX tuyên án, các bị cáo đã được lực lượng cảnh sát dẫn giải trở ra xe thùng rất nhanh chóng. Người thân các bị cáo chỉ kịp nhìn trong chốc lát, dù là có người chỉ được đứng ngoài hàng rào tòa án.
Khi nhận bản án cuối cùng, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh trước án tử. Trái với thái độ này của các bị cáo, bà Ngô Thị Vân (vợ Mai Văn Phúc) và bà Phạm Thị Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) đã không thể đứng vững trước án tử của chồng.
Vừa chạy theo xe thùng, bà Phương chỉ được nhìn chồng trong chốc lát bởi chiếc xe được vây quanh bởi rất đông cảnh sát bảo vệ và phóng viên. Kịp nói vài câu với chồng, bà Phương đã dặn ông Dũng trong trại hãy viết đơn gửi Chủ tịch nước xin tha chết. Cũng giống như chồng, bà Phương đã cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, có lẽ là để an ủi chồng trước khi trở về trại giam.
Không như đó, bà Vân đã gần như gục ngã khi biết chồng mình, Mai Văn Phúc phải nhận án tử. Có lúc bà Vân đã phải gục xuống vì khóc, phải nhờ người thân giúp đỡ, bà mới có thể gượng dậy được.
Trên sân tòa, người thân của hai vị cựu lãnh đạo Vinalines cũng òa khóc nhìn theo các bị cáo bước lên xe thùng.
Theo quy định của pháp luật, các bị cáo lĩnh án tử hình có quyền gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước trong thời hạn 7 ngày sau khi tuyên án.
Bà Phạm Thị Mai Phương ngóng chồng từ sân tòa
Bà chỉ kịp nhìn chồng trong phút chốc
Rồi dặn chồng, ông Dương Chí Dũng gửi đơn xin tha tội chết lên Chủ tịch nước
Bà Ngô Thị Vân (vợ Mai Văn Phúc) òa khóc khi biết tin chồng phải nhận án tử
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh
Cảnh báo mạo danh nhân viên đăng kiểm để lừa đảo
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông