Vụ chồng bị đâm lòi ruột sau khi ngủ: Người vợ còn có đồng phạm?
Thứ ba, 07/05/2013 10:08

Đang ngủ anh Phùng Văn Tuân bỗng thấy đau đớn, khó chịu. Sờ lên bụng thấy ướt ướt và có ruột lòi ra, anh vội vàng lay vợ dậy...

Chị Quý cầm dao đâm một nhát vào bụng chồng rồi giả vờ kêu cứu (Ảnh minh họa)

Chị Quý cầm dao đâm một nhát vào bụng chồng rồi giả vờ kêu cứu (Ảnh minh họa)

Tiếng kêu thất thanh trong đêm

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h10 đêm 27/4, khi tất cả mọi người trong xóm đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ như phá tan màn đêm yên tĩnh.

Xác định tiếng kêu đó phát ra từ nhà của chị Chu Thị Quý (SN 1978, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội), anh em, hàng xóm chạy đến thì thấy anh Phùng Văn Tuân (chồng của chị Quý, SN 1976) đang ôm bụng nằm bất động trước cửa nhà, máu chảy xối xả, ruột lòi cả ra ngoài, còn chị Quý thì hốt hoảng đứng ở trong nhà. Ngay sau đó, anh Tuân được người nhà và vợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, khoảng 2h30 lực lượng công an xã Vạn Thắng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện Ba Vì nắm bắt thông tin. Tại hiện trường, cơ quan công an ghi nhận đồ đạc trong nhà anh Tuân bị xáo trộn, két sắt và tủ lạnh bị mở tung.

Trong két sắt lúc này không có tiền, chỉ thấy một số giấy tờ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe… Trên giường, dưới nền nhà đều có vết máu chảy. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ được một con dao bầu vẫn còn dính máu được giấu ở phía sau nhà. Đây chính là hung khí mà kẻ ác nhân đã dùng để giết anh Tuân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hữu Sơn (công an thường trực xã Vạn Thắng) cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của đồng chí Phùng Tất Khang – công an viên phụ trách địa bàn thôn Tuấn Xuyên, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại nhà anh Tuân. Lúc này, anh Tuân đã được đưa đi cấp cứu, hiện trường cũng có sự xáo trộn.

Chúng tôi nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường chờ công an huyện xuống điều tra sự việc. Ban đầu nhìn hiện trường, chúng tôi phán đoán rất có thể kẻ gian thấy gia đình anh Tuân có của ăn, của để đã lẻn vào ăn trộm nhưng do bị phát hiện nên đã dùng dao đâm anh Tuân. Tuy nhiên, ngày 29/4 khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì về nhà Tuân khám nghiệm hiện trường lại một lần nữa thì tất cả chúng tôi mới vỡ lẽ”.

Vén màn bí mật về sự thật khủng khiếp

Ngay trong đêm hôm đó, anh Tuân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu, ruột bị thủng hai chỗ. Xét thấy tình hình sức khỏe của anh khá nguy kịch Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã làm công tác sơ cứu, băng bó vết thương và điều chuyển anh lên Bệnh viện 105. Tại đây, anh Tuân đã phải trải qua cuộc phẫu thuật nối lại ruột. Hiện sức khỏe của anh còn rất yếu, chưa ăn được gì và đang điều trị tích cực tại khoa Ngoại.

Anh Tuân trên giường bệnh

Tỉnh lại, anh Tuân nói, sự việc lúc đó thế nào anh không hề hay biết. Đang ngủ anh thấy trong người đau đớn, khó chịu, sờ lên bụng thấy ướt ướt và có ruột lòi ra, anh vội vàng lay vợ dậy. Quá sợ hãi, vợ anh đã la lên, còn anh lết ra đến cửa thì ngất xỉu.

Trong một diễn biến khác, bà Phùng Thị Thắm (49 tuổi, thím ruột của anh Tuân) cho hay, sau khi anh Tuân bị đâm trọng thương, chị Quý cùng anh em đưa chồng đi cấp cứu. Chị ta chỉ tỏ ra hơi lo lắng và xác định không hề biết chồng bị đâm, bản thân mình cũng nghĩ là do kẻ trộm gây ra.

Sáng ngày 27/4, Chu Thị Quý được mời lên trụ sở Công an huyện Ba Vì lấy lời khai, đến ngày 28/4 chị được về nhà. Chiều hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Quý đến thăm chồng. Tại đây, Quý nhờ một người họ hàng lấy giúp chiếc túi xách và chai nước đã mở sẵn để cho chồng uống. Thấy có gì khác thường, anh Tuân yêu cầu người đó mở túi xách ra xem có gì nhưng chị Quý không đồng ý. Sau một hồi giằng co, mọi người hoảng hồn khi phát hiện trong chiếc túi có một gói thuốc chuột.

Ngay lập tức, công an huyện đã bắt Chu Thị Quý. Ngày 29/4, sau khi khám nghiệm nhà anh Tuân lần thứ 2, lực lượng công an thu giữ được thêm 2 gói thuốc chuột và một chai bia uống dở.

Ông Phùng Quốc Trấn (52 tuổi, chú ruột của anh Tuân) bức xúc: “Sau khi phát hiện ra gói thuốc chuột giấu trong túi xách của vợ thằng Tuân và những gì công an tìm thấy ở nhà nó, chúng tôi vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Thằng Tuân còn cung cấp thêm, trước hôm nó bị hãm hại, tức ngày 26/4, cái Quý có lấy bia cho nó uống, trước khi uống nó nhìn thấy vợ dùng tay lắc mạnh chai bia, vì thấy bia có màu lạ, lại hơi vẩn đục nên Tuân chỉ uống một ít, lên giường ngủ say như chết.

Mặc dù, chưa có thông tin chính thức nói trong chai bia có gì nhưng tôi nghĩ cái Quý đã bỏ thuốc ngủ vào đó. Ban đầu, ai cũng nghĩ nhà nó bị kẻ gian đột nhập vào nhưng giờ thì chắc chắn thủ phạm chính là vợ thằng Tuân”.

Được biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu, Quý khai nhận do nghi ngờ anh Tuân có quan hệ ngoại tình nên thị đã lên kế hoạch giết chồng. Tối ngày 26/4, Quý mua thuốc ngủ rồi pha vào bia cho anh Tuân uống. Đến 2h10, thấy chồng ngủ say, thị đã tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người và phán đoán của cơ quan công an. Sắp đặt xong xuôi, thị dùng dao đâm một nhát vào bụng  chồng rồi giả vờ kêu cứu.

Chuyện không ai ngờ tới

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1997 sau một thời gian yêu thương, tìm hiểu, anh Tuân và chị Quý nên duyên vợ chồng. Hai đứa con lần lượt ra đời là Trần Văn Hiếu (SN 1998) và Phùng Thị Thảo (SN 2006). Những năm trước, anh Tuân làm lái xe, cả gia đình sống ở quê vợ thuộc thôn Tân Thành, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì.

Ba năm trở lại đây, vợ chồng anh Tuân được một người chú ruột cho ở nhờ trong ngôi nhà cấp 4 ngay sát đường cái thuộc thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng. Từ khi về quê, cuộc sống của gia đình anh Tuân chủ yếu dựa vào cửa hàng tạp hóa. Tuy kinh tế không được khá giả cho lắm nhưng theo nhận định của hàng xóm thì đôi vợ chồng này sống với nhau rất tình cảm và chưa hề xảy ra xích mích, cãi vã.

Cũng theo ông Trấn, bản thân anh Tuân là người rất chu đáo, luôn được mọi người quý mến. Anh rất ít khi đi chơi buổi tối, thường ở nhà dạy con cái học bài và bán hàng giúp vợ.

Trong khi đó, Quý lại là người thật thà, tệch toạc, chậm chạp và hơi ngốc ngếch. Tuy nhiên, Quý lại ham mê lô đề cờ bạc và đã mất hàng trăm triệu vào tệ nạn này.

"Trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng Tuân không có biểu hiện gì bất thường. Tôi còn nghe nói, vợ chồng nó chuẩn bị mua miếng đất trong thôn với giá 400 triệu đồng.

Thực sự có nằm mơ tôi cũng không nghĩ Quý lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Chắc nó có ý định giết chồng từ lâu rồi, thế nên mới có kế hoạch đàng hoàng, mua thuốc chuột, thuốc ngủ, tạo hiện trường giả. Ngay cả khi thằng Tuân nằm viện sắp chết mà nó vẫn chưa từ bỏ ý định. Càng nghĩ, tôi càng thấy chua xót và khinh bỉ người đàn bà như nó” – ông Trấn giãi bày.

Anh Tuân khẳng định: Sở dĩ, chị Quý làm vậy là muốn tạo một vụ cướp để “hợp pháp hóa” số tiền mà gần đây chị đã chơi lô đề và bị thua lớn.

Dù là do nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi cố ý sát hại người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối của Quý cũng sẽ bị pháp luật chừng trị thích đáng. Tuy nhiên, có một vấn đề mà chúng tôi cũng như ông Trấn, bà Thắm phân vân. Liệu một người phụ nữ chậm chạp lại có phần hơi ngốc nghếch như Qúy có thể tạo nên một hiện trường giả khá hoàn hảo như vậy được không hay trong vụ việc này còn có đồng phạm.

Ngày 2/5/2013, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Chu Thị Quý.

Biên Thùy (TT&ĐS)

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Giết chồng , Tạo hiện trường giả , Đâm chồng lòi ruột , Thuốc chuột , Thuốc ngủ , Ba Vì , Giết người