Với ultra: Milan đã chết!

Ultra tiếp tục phản đối chính sách chuyển nhượng của Milan bằng việc đặt “hương hoa” trước đại bản doanh Via Turati như để tưởng nhớ một Milan "đã chết".

Các ultra (fan cuồng) có lý do để tức giận khi Milan mùa Hè này đã chia tay với một loạt các nhà vô địch như Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Mark Van Bommel, Pippo Inzaghi…

Sau thất bại toàn diện ở TIM Cup (thua Juve 0-1 và bại trận trước Inter 1-2), sự giận dữ của các ultra dường như đã lên đến đỉnh điểm khi chiều qua một nhóm các CĐV đã tạo ra một khung cảnh tang tóc ngay trước đại bản doanh Via Turati của CLB khi họ mang hoa, nến, đặt ngay cổng ra vào như để tưởng nhớ một Milan hào hùng “đã chết”. Điều đáng nói những bông hoa vẫn còn để mác tiền (không phải hoa hái ở đâu đó) như ám chỉ: vẫn phải chi tiêu nếu là cần thiết....

Sự kiện này cũng đến chỉ ít giờ sau khi Milan khẳng định họ sẵn sàng hoàn trả lại tiền cho những ai mua vé mùa song không hài lòng với những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, một nhóm cổ động viên đã mở vụ kiện về việc “quảng cáo bịp bợm”, ám chỉ việc Rossoneri sử dụng hình ảnh của Ibrahimovic và Thiago Silva, dù hai ngôi sao sáng nhất đội không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Hỉnh ảnh quảng bá về áo đấu mùa bóng mới 2012/13 của Milan có cả Ibrahimovic và Thiago Silva

“Quyết định sẵn sàng hoàn trả tiền cho những ai không hài lòng với vé đã mua là không liên quan đến luật pháp”, luật sư Leandro Cantamessa của CLB nhấn mạnh. “Đó chỉ là phong cách của đội bóng và nhằm để đáp trả với những ai không hài lòng. Trên hết, tấm vé mùa của một CLB cũng giống như vé xem nhà hát. Việc thay thế một giọng ca chính không đồng nghĩa với việc sẽ phải hoàn trả vé. Milan cũng không bị buộc phải đưa ai ra sân vào thời điểm mua bán vé mùa”. 

Theo những nguồn tin mới nhất, thì đã có khoảng 8.000 CĐV Milan quyết định trả lại vé xem cả mùa.

Với tình hình căng thằng ngày một leo thang, đã có tin chủ tịch Milan, ông Silvio Berlusconi sẽ phải lên hình trên kênh Milan Channel để trấn an fan hâm mộ bằng việc nói về kế hoạch tương lai của đội bóng.

Công bằng mà nói, những phản ứng của các ultra là hoàn toàn có cơ sở. Rossoneri đã thu về 65 triệu euro từ thương vụ bán Ibrahimovic và Thiago Silva sang PSG, song không có dấu hiệu gì cho thấy đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ chi tiêu phần lớn số tìền này. Những mục tiêu hiện tại mà Milan đang nhắm đến đều khá rẻ tiền. Tuy nhiên, cũng khó có thể đòi hỏi hơn ở họ với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, khi hàng năm công ty Finivest đều phải bù lỗ 60-80 triệu euro. Bài toán khó bây giờ đặt ra là làm sao vừa cân bằng được tài chính, song vẫn đảm bảo được thành công trên sân cỏ.

Liên quan đến Milan, giới thạo tin cho hay đội bóng áo sọc đỏ đen sắp có được sự phục vụ của trung vệ Yanga-Mbiwa trong vài ngày tới từ Montpellier với mức phí chuyển nhượng là 6 triệu euro. Trong khi đó, trên hàng công, chân sút tuyển Đan Mạch Bendtner được nhắm đến nhằm thế chỗ Ibra, có mức giá là 7,5 triệu bảng.

Một số hình ảnh về việc việc đặt “hương hoa” trước đại bản doanh Via Turati: