Đã nhiều ngày trôi qua, công an vẫn chưa xác định được hung thủ gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại một quán nhậu ở TP Cà Mau, trong đó có 2 nạn nhân là cán bộ tòa án.
|
|
|
Vụ việc liên quan đến một thư ký TAND tỉnh Cà Mau và phó chánh án TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên dư luận bàn tán xôn xao. Thậm chí xuất hiện những tin đồn đây có thể là vụ trả thù do mâu thuẫn trong quá trình xử án của các cán bộ tòa.
Truy sát như phim
Khoảng 23 giờ ngày 5-3, ông Thái Hoàng Đắc (Thư ký TAND tỉnh Cà Mau) và ông Nguyễn A Đam (Phó Chánh án TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) uống bia tại quán 357 (đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Cà Mau) thì gặp ông Phan Văn Minh (cháu ông Đam, hành nghề lái xe tải, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) đi cùng 2 người bạn vào quán nên mời vào chung bàn.
Ông Phan Văn Minh bị 3 kẻ bịt mặt truy sát, chém đứt gân 2 tay
Khi cả nhóm vừa uống được vài ngụm bia thì trước cửa quán xuất hiện 3 người bịt mặt đi trên 2 xe máy, dừng lại rút mã tấu tiến thẳng vào chém loạn xạ. Khi nạn nhân bỏ chạy, 3 “sát thủ” vẫn cố đuổi theo, chém hết người này đến người nọ. Sau khi hung thủ gây án và bỏ đi, Công an phường 8, TP Cà Mau có mặt đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.
Ngày 8-3, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại hiện trường vụ truy sát. Chủ quán 357 kể: “Tôi đang ngồi bên trong, không chứng kiến từ đầu, chỉ thấy 3 người bịt mặt chém người mặc áo trắng. Người này bỏ chạy sang quán 79 bên cạnh nhưng họ vẫn đuổi theo chém tiếp. Sau đó, họ quay về chém người mặc áo sọc. Vụ việc xảy ra rất nhanh, khách trong quán bỏ chạy
Bị chém nhầm?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người mặc áo trắng bị chém đầu tiên như chủ quán 357 mô tả là ông Thái Hoàng Đắc, còn người mặc áo sọc bị chém nhiều nhất sau đó là ông Phan Văn Minh.
Ông Đắc bị thương ở cánh tay và gần đứt lìa 2 ngón tay út, áp út, phải phẫu thuật nối lại. “Đêm đó, tôi được anh Đam điện ra quán 357 nhậu. Hai anh em ngồi nhậu thì gặp 3 người thanh niên nữa, trong đó có người bà con với anh Đam nên mời ngồi cùng bàn. Sau khi 3 người ngồi xuống, chưa uống xong ly bia thì vụ việc xảy ra. Tôi bị một người rút mã tấu chém nên lấy tay đỡ và bỏ chạy sang quán 79. Họ đuổi theo, chém thêm một nhát ở tay. Tôi nghĩ chắc bị chém nhầm vì trước đó, tôi không có mâu thuẫn với ai” - ông Đắc thuật lại.
Nằm cùng phòng bệnh với ông Đắc, ông Minh tỏ ra khá mệt mỏi với hàng chục vết chém trên người, phải giải phẫu nối gân 2 tay và một vết chém trên đầu bị nứt sọ phía sau. “Sau khi rượt theo ông Đắc, họ quay lại chém tôi đến bất tỉnh. Tỉnh lại, tôi gọi điện cho 2 người bạn đi cùng nhưng họ tắt máy. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình bị chém” - ông Minh lo ngại.
Riêng ông Đam chỉ bị chém một nhát nhẹ ở sau lưng, được xuất viện ngay trong đêm. Trao đổi qua điện thoại, ông Đam nói không có chuyện gì và đang bận đi công việc ở TP HCM. Lãnh đạo TAND huyện Cái Nước và TAND tỉnh Cà Mau xác nhận không thấy ông Đam và ông Đắc có mâu thuẫn với ai trong công tác. Thời gian gần đây, 2 ông cũng không giải quyết vụ án nào có tính chất phức tạp và có sai sót trong tố tụng.
Để nắm thêm thông tin vụ việc, chúng tôi cố liên hệ với Công an phường 8, TP Cà Mau nhưng lấy lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh, lãnh đạo đơn vị này từ chối cung cấp thông tin.
Theo tìm hiểu riêng của chúng tôi, trước khi đến quán 357, ông Minh cùng 2 người bạn nói trên đã nhậu tại một quán ở xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau). Tại đây, vì chậm được phục vụ mồi nhậu, nhóm người này có lời qua tiếng lại với chủ quán rồi bỏ nhậu giữa chừng. Khi 3 người vừa vào quán 357 nhậu tiếp cùng ông Đắc và ông Đam thì xảy ra vụ truy sát.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em