Tức giận mình không được chia đất, bị cáo Lùng Văn Minh (SN 1973, trú tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, Lào Cai) đã dùng cán cuốc vụt nhiều nhát vào đầu mẹ già để trả thù.
|
Hình minh họa |
Khi người em trai phát hiện can ngăn, Minh còn quay sang truy sát cả em ruột…
Minh là con trai cả trong gia đình bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi mấy đứa con khôn lớn, trưởng thành. Lớn lên, thay vì giúp đỡ mẹ chăm sóc, nuôi dạy các em, Minh theo đám bạn chơi bời rồi sa vào nghiện hút ma túy. Bao nhiêu tiền bạc, của cải trong nhà Minh đều “đội nón” ra đi, kể cả vợ con Minh cũng phải bán xới đi chỗ khác. Ở cái tuổi 40 Minh trở thành gánh nặng buộc mẹ già phải cưu mang.
Năm 2013, sau khi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Minh trở về địa phương nhưng vẫn chứng nào tật ấy, không dứt bỏ được ma túy. “Nước mắt chảy xuôi”, thấy Minh sống độc thân, vạ vật nên bà Sén đành phải chăm lo việc ăn uống hàng ngày cho con trai cả.
Trong thời gian sống phụ thuộc vào mẹ, Minh đòi phá ngôi nhà cũ để xây nhà mới với mục đích bà Sén phải bán đất để Minh lấy tiền xây dựng nhưng không được đồng ý.
Khoảng 16h30' ngày 08/10/2014, Minh đang ở nhà một mình, nhìn sang nhà mẹ đẻ thì thấy bà Sén đang ngồi ở sân thái rau lợn, địu đứa cháu ngoại ở trong lòng. Nghĩ đến chuyện mẹ già không đồng ý cho mình bán đất, xây nhà, Minh tức nghẹn họng. Minh lại nhớ ra chuyện cách đó khoảng hai ngày, có ai đó (mà Minh nghi ngờ là bà Sén) đã nhặt bơm, kim tiêm vứt vào nhà hàng xóm để người ta đổ lỗi cho Minh sử dụng, tiêm chích ma túy nên nảy sinh ý định trả thù mẹ.
Minh cầm chiếc cuốc dựa ở chân cầu thang nhà sàn rồi đi đến chỗ bà Sén ngồi, dùng hai tay cầm cán cuốc giơ lên ngang đầu để vụt một phát như trời giáng vào đầu mẹ già. Đúng lúc đó bà Sén quay đầu lại nên bị Minh đánh trúng vào phần trán thái dương. Quá bất ngờ, bà Sén vội vàng bế cháu định đứng dậy, nhưng bị ngã. Thấy mẹ ngã, Minh tiếp tục vung cuốc vụt mẹ.
Nghe tiếng mẹ già kêu cứu, em trai Minh là Lùng Văn Tèn, nhà ở sát cạnh vội chạy ra can ngăn. Thấy Minh đang vụt mẹ, Tèn hô to “dừng lại” liền bị Minh quay sang vụt một phát vào đầu nhưng anh Tèn né được nên chỉ sượt qua hông. Mất đà, Minh ngã xuống đất liền bị Tèn vụt Minh một cái trúng mồm khiến y choáng váng.
Vứt chiếc điếu cày xuống đất, Tèn bế mẹ đi cấp cứu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bà Sén thoát chết nhưng bị tổn hại 33% sức khỏe.
Vừa qua, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử sơ thẩm vụ án. Tòa nhận định, bị cáo Lùng Văn Minh có nhân thân xấu, thực hiện hành vi có tính côn đồ, mục đích sát hại mẹ đẻ đến cùng, việc bà Sén thoát chết nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.
Tuy nhiên, xét bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ hạn chế, toà tuyên phạt Lùng Văn Minh mức án 10 năm tù về tội “Giết người”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe