Leeteuk mở đầu bằng tâm sự: "Sau 5 năm là một thực tập sinh, tôi tự hỏi liệu mình có thể ra mắt không, và sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ thành công. Tôi nói với bản thân mình: Tại sao tôi không hạnh phúc, tôi sẽ thoải mái hơn nhiều nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn."
"Tôi là loại người đuổi theo hạnh phúc", nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình trước khi ra mắt, Leeteuk đã bật khóc khi trả lời: "Tôi chưa bao giờ nói điều này trước đây, nhưng..."
"Cha mẹ tôi không có một mối quan hệ tốt", anh chàng lần đầu tiên thừa nhận. "Họ thường xuyên xung đột với nhau. Chuyện đó kiến tôi luôn thấy căng thẳng khi còn nhỏ, và tôi cảm thấy cay đắng với cha tôi, người mà tôi cũng rất sợ".
"Vì vậy, khi tôi trở thành một thực tập sinh, tôi tự hỏi liệu tôi có đang đi đúng đường hay không, và vì vậy càng mong muốn trở nên thành công", Leeteuk giải thích.