Tròn mắt những món đồ ăn 'giả mà như thật' tại Nhật Bản
Thứ tư, 14/01/2015 14:33

Chế tạo các món đồ ăn giả cũng là một môn nghệ thuật ở xứ sở hoa anh đào.

Tròn mắt những món đồ ăn 'giả mà như thật' tại Nhật Bản

Tròn mắt những món đồ ăn 'giả mà như thật' tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản, việc làm các món đồ ăn giả để trưng bày là một công việc không phải xa lạ. Thậm chí những công ty chuyên chế tạo đồ ăn giả tại đây còn đang phát triển rất mạnh mẽ ra các nước xung quanh như Trung Quốc hay Đài Loan. Đồ ăn giả là một phần không thể thiếu trong các nhà hàng hay quán ăn ở Nhật, chúng sẽ được bày lên tủ kính để giúp cho khách hàng có thể lựa chọn món ăn một cách dễ dàng hơn. Chính vì thế mà đồ ăn giả đang ngày càng trở nên giống thật hơn bao giờ hết và có lẽ khi nhìn vào những bức ảnh dưới đây, bạn cũng sẽ chẳng nghĩ rằng chúng được làm từ... nhựa plastic đâu:
 
Tròn mắt những món đồ ăn
1. Sushi, món ăn truyền thống và cũng được làm mô hình nhiều nhất.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
2. Mì udon, một loại mì sợi to của người Nhật.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
3. Aji Furai, món cá thu chiên giòn.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
4. Còn đây là ramen với nước tương.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
5. Tamago kake gohan, món trứng tươi ăn cùng cơm nóng khoái khẩu của người Nhật.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
6. Còn đây là ten-don, được ghép giữa tempura là món tôm hoặc các loại hải sản tẩm bột chiên giòn và don là từ dùng để chỉ các món ăn kèm với cơm nóng.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
7. Lẩu sukiyaki, món ăn tuyệt vời trong màu đông.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
8. Món gà rán này có làm bạn chảy nước miếng không?
 
Tròn mắt những món đồ ăn
9. Nếu chưa thì thử sức với takoyaki, bánh nướng nhân bạch tuộc.
 
Tròn mắt những món đồ ăn

Tròn mắt những món đồ ăn

10. Cơm cà-ri, không thể ngon mắt hơn.
 
Tròn mắt những món đồ ăn
11. Và cuối cùng là omuraisu, món cơm trứng cuộn lừng danh không chỉ ngoài đời mà còn trong cả manga-anime.
Trí thức trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: mon an nhat , nhat ban , gia do an nhat , am thuc nhat ban