Trò lố của các cuộc thi sắc đẹp
Thứ hai, 27/08/2012 09:26

Nền kinh tế đang khủng hoảng, đời sống xã hội khó khăn, vậy mà ở Việt Nam lại rầm rộ các cuộc thi nhan sắc và tìm kiếm tài năng.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

Dư luận tự hỏi rằng, liệu đằng sau sự đăng quang là cả một công nghệ năng thổi phồng “hay PR” quá lố?

Một năm có biết bao các cuộc thi sắc đẹp như: Hoa hậu các Dân tộc, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Việt nam, Hoa Khôi Thể Thao, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long, Siêu mẫu Việt Nam…không chỉ dừng lại các cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc Quốc Gia, mà còn các cuộc thi dành cho các cô gái thôn nữ ở các vùng miền của tổ quốc như: Người đẹp Hạ Long (Quảng Ninh), Người đẹp Kinh Bắc (Bắc Ninh), Người đẹp Hải Dương (Hải Dương), Người đẹp Làng Vạc (Nghệ An)…! Rồi tất cả những người đăng quang ngôi vị cao nhất, họ sẽ đi về đâu? Chưa kể đến những chương trình game show trên truyền hình hiện nay?

Chưa bao giờ Việt Nam lại có nhiều cuộc thi như thế, các bạn trẻ đua nhau tìm kiếm cơ hội để phô diễn tài năng  và sắc đẹp của mình để hy vọng sẽ tìm được một chỗ đứng trong giới showbiz, nếu nói chính xác hơn là họ đang tìm kiếm sự nổi tiếng? Nhưng ít tai ngờ rằng cuộc thi nào cũng có cái kết thúc có hậu…nhờ có sự sắp đặt của Ban tổ chức và Ban giám khảo chỉ là cái tấm hình di động theo sự tiêu khiển của một số bộ phận được gọi là nhà tổ chức?

Còn những người đã từng đăng quang tại một số cuộc thi thì sao? Khán giả vẫn hay thắc mắc khi thấy nhiều gương mặt “quá quen” góp mặt hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, nhưng nếu biết con số chính xác của các sân chơi mà những người đẹp này từng tham gia thì có lẽ nhiều người còn “choáng”.

Hiện giờ những người từng đăng quang ở một số cuộc thi họ đang ở đâu và làm gì? Không ai biết được chính xác họ đã và đang suy nghĩ gì sau khi là người chiến thắng. Chúng ta có thể thấy rõ ràng các người đẹp đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong các năm trước đây, một số vẫn đang cố gắng bám trụ cái gọi là giới showbiz, số còn lại thì lại chọn cho mình một sự bình yên thực sự. Họ không muốn mất quá nhiều thời gian vào những công việc gọi là đánh bóng tên tuổi hay tạo scandal để mong hy vọng khán giả sẽ nhớ đến mình. Hình ảnh của họ vẫn sẽ là một con số ẩn mà chúng ta cần nhìn và cảm nhận?

Việt Nam chúng ta hay quan trọng vẻ hình thức bên ngoài mà quên đi cái cốt lõi bên trong thực sự của nó. Gọi là người đẹp, người có tài năng…liệu thật sự bên trong họ có đẹp và có tài năng như chúng ta vẫn thường thấy ở trên sân khấu, trên truyền hình? Chính vì có quá nhiều cơ hội để thử sức ở các cuộc thi cho nên các bạn trẻ bỗng bỏ quên đi việc rèn luyện cũng như cố gắng tìm cái riêng cho mình, mà cứ đăng ký tham gia thật nhiều cuộc thi….mong bạn bè, gia đình sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trên truyền hình? Thi nhiều chưa chắc đã tốt và có lợi cho mình, cuộc thi nào cũng có những tiêu chí và mục đích của nó, nếu chúng ta cứ mải đi tìm kiếm những gương mặt mới để hy vọng sẽ gây bão trong dư luận thì quả là sai lầm. Tài năng phải được rèn luyện và có tri thức, đừng vì cái hào quang bên ngoài mà tự chúng ta đánh mất đi cái được gọi là hình ảnh của một đất nước?

Hoa hậu 2008 Thùy Dung

Nhiều người đẹp sau khi đăng quang đã phải gấp rút lên đường thi thố? Quá vội vàng và không được đầu tư kỹ lưỡng, cuối cùng họ vẫn là tay trắng. Điển hình nhất vẫn là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008 và 2010, nếu xét kỹ trình độ và mặt bằng của các thì sinh khi tham gia chung kết cuộc thi, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ rất tiềm năng và họ sẽ thật sự tỏa sáng nếu có sự rèn luyện nghiêm túc? Bất ngờ Trần Thị Thùy Dung (Hoa hậu việt nam 2008), Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu việt nam 2010)….dư luận ồn ào về sự đăng quang của họ, cuồi cùng BTC cũng không dám đưa họ đi thi các cuộc thi tầm cỡ thế giới, bởi vì BTC biết họ nếu có đi thi thì cũng chỉ là tham gia cho vui?

Hoa hậu 2010 Ngọc Hân

Chúng ta từng có một Hoa hậu Ngọc Trinh….ai cũng phải thừa nhận rằng tuy Ngọc Trinh không có trình độ nhất định, nhưng có ấy sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để có được sự nổi tiếng. Hết scandal học hành, phát ngôn gây sốc và rồi cả những hình ảnh khỏa thân nóng bỏng đến phản cảm cũng được tung lên mạng? Từ hình ảnh là một cô người mẫu sexy, dễ thương…đến một Hoa hậu óc ngắn. Ngọc Trinh có đẹp thật sự hay chỉ là dừng lại ở mức độ dễ thương và ưa nhìn…sự nổi tiếng của Ngọc Trinh gắn liền với những scandal. Vẫn có mác là một Hoa hậu, nhưng Ngọc Trinh lại không theo đuổi con đường học vấn mà lại kiếm tìm những thứ được gọi là phi nghệ thuật?

Tommy Văn
Tag: Hoa hậu Việt Nam 2012 , Hoa hậu Việt Nam , Hoa hậu Đặng Thu Thảo , Á hậu Dương Tú Anh , Á hậu Đỗ Hoàng Anh