Trần tình của người dân vô tình dính đòn trong vụ cướp gỗ huê
Thứ ba, 08/05/2012 08:09

Hôm qua, PV đã tiếp xúc với Mai Hữu Sỹ (SN 1981, ở thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, H. BốTrạch) - người bị thương nặng trong vụ hỗn chiến cướp gỗ huê - đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới).

Mặt đầy vết bầm tím, một mắt bị sưng húp phải băng bó nên Sỹ nói năng khó khăn. Sỹ bị đa chấn thương, choáng nặng và đang được theo dõi tiếp để có phương án điều trị thích hợp.

Lực lượng chức năng hội ý triển khai các biện pháp tại khu vực Trạ

Lực lượng chức năng hội ý triển khai các biện pháp tại khu vực Trạ. (Ảnh: T.P)

Theo Sỹ kể lại, tối 5/5, Sỹ cùng nhóm bạn gồm: Ngọc, Thành, Bài, Vàng (cùng ở xã Sơn Trạch) đi uống cà phê. Gần khuya thì cả nhóm nghe có chuyến gỗ huê ra, người tập trung đông và xảy ra cướp gỗ ở khu vực phía nam đèo Đá Đẽo, xã Xuân Trạch. Cả nhóm liền lên xe Ford Everest mang biển số 52U-1110 đi đến đó để xem. Khi xe chạy đến đoạn gần đèo Đá Đẽo thì thấy vụ hỗn chiến đang xảy ra dữ dội với số người rất đông. Lúc đó có một chiếc xe tải bị người dân chặn lại. Cho rằng chiếc 52U-1110 của nhóm Sỹ chở người đến hỗ trợ, giải cứu cho đồng bọn nên rất nhiều người đã vây lại ném đá. Hậu quả kính xe bị vỡ, tài xế mất lái nên xe đâm vào sườn đồi bên phải đường và bị lật ngửa. Khi đó rất đông người dân ào đến với gậy gộc, dao rựa trên tay. Nhóm Sỹ mạnh ai nấy chạy thục mạng, do Sỹ chậm chân nên lãnh đòn nặng. Theo lời Sỹ thì nhóm của mình bị dính đòn oan chứ không hề liên quan đến vụ gỗ huê.

Tại cuộc họp ngày 6/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính đã yêu cầu UBND H. Bố Trạch và các cơ quan liên quan phải tăng cường lực lượng, có biện pháp mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động vi phạm pháp luật, ổn định tình hình tại khu vực; công an tỉnh cần xem xét khởi tố vụ án để răn đe, xử lý nghiêm minh.

Thanh Niên
Tag: Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng , Gỗ sưa , Gỗ huê , Lâm tặc , Cây trăm tỷ , Khai thác rừng trái phép , Quảng Bình