Kể từ khi bị nhóm đối tượng xông vào đánh ghen khi đang đứng lớp giảng bài, cô Lê Thị Như Ng. không dám về nhà cũng như phải xin nghỉ phép vì không chịu nổi áp lực.
|
|
|
Kể từ khi bị nhóm đối tượng xông vào đánh ghen khi đang đứng lớp giảng bài cho học trò, cô Lê Thị Như Ng. không dám về nhà cũng như phải xin nghỉ phép vì không chịu nổi áp lực đàm tiếu từ người dân địa phương và bạn bè đồng nghiệp.
Đặc biệt, mỗi lần nhớ lại cảnh mình bị đánh ngay trước mặt 30 em học sinh tiểu học, cô Ng. vì bị nghi ngoại tình, cô Ng. lại thấy ê chề và tủi nhục.
Cô Ng. (43 tuổi, phường Thủy Xuân, TP Huế, hiện là giáo viên tiếng Anh – Trường Tiểu học Thủy Vân, thị xã Hương Thủy).
Thuật lại sự việc, cô Ng. cho biết: Khoảng 9h30 sáng 27/11, khi cô đang giảng bài cho học sinh lớp 4 thì có một nhóm người lạ (3 nữ, 1 nam) đến lớp, giơ tay ngoắt cô ra ngoài.
Lúc này, cô Ng. bảo những đối tượng kia chờ một lát để cô lấy điện thoại trên bàn và thông báo các em học sinh biết. Thế nhưng, khi cô Ng. chưa kịp đi ra thì 3 phụ nữ lạ mặt (khoảng 25 – 30 tuổi) bất ngờ lao lên bục giảng, giật lấy điện thoại và túi xách của nữ giáo viên này.
Họ lao vào giật tóc, đánh liên tiếp vào mặt, đầu khiến tôi ngã xuống bục giảng. Sự việc khiến hàng chục học sinh trong lớp hoảng sợ.
“Mặc dù tôi đã kêu la nhưng họ vẫn không chịu buông tha. Chúng còn bắt tôi quỳ xuống giữa nền nhà để đối tượng nam dùng điện thoại quay phim nhưng tôi vùng dậy, chạy ra khỏi lớp và vào nhà dân nhờ báo Công an xã Thủy Vân” – cô Ng. kể lại.
Ngay khi nhận được phản ánh, CA xã Thủy Vân, CA thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc. Cô Ng. cũng cho biết, trong 3 phụ nữ tham gia đánh cô thì có 2 người là con gái của ông T.T.T. (đường Dương Văn An, TP.Huế). Nguyên nhân dẫn đến việc cô bị hành hung trên lớp học là do con ông T. nghi ngờ nữ giáo viên này ngoại tình với cha của mình.
Theo lời kể của nữ giáo viên này, cô và ông T. cùng sinh hoạt trong hội chơi tennis nên có biết nhau. Ngoài ra, ông T. cũng là một trong số đông khách hàng thường qua quầy bán dụng cụ thể dục thể thao của cô để mua đồ nên thỉnh thoảng gặp nói chuyện xã giao.
“Tôi khẳng định là giữa tôi và ông T. không hề có chuyện quan hệ yêu đương, trai gái mà chỉ chơi với nhau như những bạn bè, đồng nghiệp khác. Việc vợ con ông T. nghi nghờ rồi làm nhục tôi giữa hàng chục học sinh khiến tôi rất ê chề, tủi nhục…” - cô Ng. nói.
Trao đổi với cơ quan báo chí, Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CA thị xã Hương Thủy cho biết, hiện cơ quan CA đã vào cuộc xác minh các thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến sự việc cô Lê Thị Như Ng. bị các đối tượng hành hung trong lớp học vào ngày 27/11.
“Bước đầu, cơ quan CA đã mời các bên lên làm việc để lấy lời khai ban đầu liên quan đến vụ việc” – Trưởng CA thị xã Hương Thủy cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm