“Bao ngày đêm cầu nguyện có con, giờ có 5 đứa trai, gái đầy đủ, tôi còn cần gì hơn nữa!” - đó là lời chia sẻ đầy hạnh phúc của bà mẹ trong ca sinh 5.
![]() |
Đoàn HĐND TP.HCM và UBND quận 5 chúc mừng gia đình sản phụ sinh 5. |
Sáng ngày 20/3, phái đoàn gồm đại diện HĐND TP.HCM, UBND quận 5 và Sở Y tế TP.HCM đã tới thăm 5 em bé và sản phụ của ca sinh 5 hiếm có tại Bệnh viện Từ Dũ.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP cùng bà Huỳnh Thị Thảo (Chủ tịch UBND quận 5 đã trao tặng hoa, quà chúc mừng bà mẹ 5 con.
Đó cũng là phần nào tấm lòng của chính quyền nhằm chia sẻ bớt khó khăn trong việc nuôi dưỡng các bé với gia đình sản phụ.
Được biết, anh Hiếu (bố của 5 em bé) làm nghề lái xe taxi, còn vợ anh mới ở quê ra, hiện chưa có việc làm.
“Vợ tôi mang thai tới 5 đứa con trong bụng, mệt nhọc lắm. Nhất là lúc cả 5 đứa cùng đạp làm cô ấy cứ nhăn nhó kêu đau. Dù vậy vợ chồng tôi rất hạnh phúc, háo hức chào đón tới ngày các con ra đời.
Niềm vui như nhân lên gấp bội khi chúng tôi không chỉ có 4 con như dự tính mà tới 5 bé. Con trai, con gái đầy đủ rồi, tôi cần gì hơn nữa. Có nghèo cũng ráng nuôi các cháu nên người” - anh Hiếu tâm sự.
Dù nhà không rộng rãi nhưng gia đình anh Hiếu đã dành riêng một phòng cho các con yêu.
Về phần chị Thư, bây giờ đã bớt đau hơn. Chị kể, lúc mang thai tăng 20 kg. Vậy mà sau khi lâm bồn chị sụt đi hẳn.
Việc nuôi dưỡng 5 đứa con trong mình suốt 33,5 tuần đã khiến chị gần như kiệt sức…
Dù rất mệt mỏi, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn lấp lánh trên gò má người mẹ trẻ.
“2 năm không có con, bao nhiêu ngày cầu nguyện. Giờ đây có tới 5 đứa, tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian” - chị Thư sung sướng nói.
Hiện đã có một công ty tình nguyện tài trợ sữa cho 5 bé trong vòng 3 năm.
Dù chưa biết khi nào 5 thiên thần nhỏ được xuất viện, nhưng gia đình nội, ngoại đã tụ tập đầy đủ. Ngày nào họ cũng ngóng chờ, sẵn sàng đón các thành viên nhí về nhà.
Về phần sức khỏe của các bé, chị Lê Thị Kim Hoàng, Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết: bé trai thứ 2 và bé gái thứ 5 vẫn đang nằm theo dõi tích cực.
Các cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt
Khi sinh ra, 2 bé này nhẹ cân nhất so với các anh chị em (chỉ nặng 1,3 kg).
Ngày hôm qua (19/3), 2 bé được hỗ trợ thở ô-xy và nằm lồng ấp để duy trì thân nhiệt ổn định.
3 bé (gồm 2 trai, 1 gái) còn lại tình trạng tốt hơn, đang nằm phòng săn sóc nhẹ cân. Các bé tự hô hấp được, mỗi ngày ăn 8 cữ, mỗi cữ 20 ml sữa.
Riêng bé trai nặng 1,8 kg và bé gái nặng 1,5 kg đang bị vàng da, phải soi đèn.
“Nói chung mấy bé đều sinh non tháng, nhẹ cân nên cần theo dõi rất gắt gao. Các y tá phải chăm sóc 24/24g, để ý từ hơi thở, tới màu da và các phản xạ của cháu bé” - điều dưỡng Hoàng nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Nguyên nhân gì có thể khiến cả nhà ung thư? 5 thói quen nấu nướng gây ung thư hàng đầu nhiều gia đình vẫn làm
-
Loại thịt 'bổ gấp 9 lần thịt gà': Rất quen thuộc với người Việt, nam giới ăn vào kéo dài tuổi thọ, thể lực sung mãn
-
Ở Việt Nam có loại rau cay hơn cả ớt, là thần dược chữa được nhiều bệnh, cực tốt cho hệ tiêu hoá
-
Bác sĩ cảnh báo 5 bộ phận trên con lợn càng ăn nhiều càng hại sức khỏe, ruột già xếp cuối danh sách




-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển