Tội phạm và cảnh báo (P.112): Những vụ phi tang xác phụ nữ rùng rợn nhất
Thứ năm, 24/10/2013 09:32

Sau khi phẫu thuật làm chết khách hàng, chính tay bác sĩ thẩm mỹ đã cùng nhân viên bảo vệ mang xác nạn nhân đi phi tang để tránh bị liên lụy.

Bác sĩ

Bác sĩ "đồ tể" cùng nhân viên bảo vệ phi tang xác khách hàng bị tử vong

Tuy nhiên việc làm thất đức của vị bác sĩ ấy sẽ phải trả giá bằng hình phạt thích đáng của pháp luật. 

Bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác nữ bệnh nhân xuống sông

Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước sự vụ bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật làm chết bệnh nhân, sau đó sợ bị liên lụy, chính tay vị bác sĩ “đồ tể” này cùng một nhân viên bảo vệ đã cùng nhau “phi tang” xác bệnh nhân xuống Sông Hồng.

Ngày 18/10, chị Huyền tới Thẩm mỹ viện Cát Tường để liên hệ làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực sau đó đặt cọc 50 triệu và được nhân viên tư vấn hẹn 11h ngày hôm sau sẽ thực hiện ca phẫu thuật.

Ngày 19/10 chị Huyền tới thẩm mỹ viện để thực hiện phẫu thuật, chính giám đốc thẩm mỹ viện là ông Nguyễn Mạnh Tường cùng 3 nhân viên của mình thực hiện kíp phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ và bơm ngực cho nạn nhân.

Chân dung vị bác sĩ "đồ tể"

Sau khi thực hiện hút mỡ và bơm vào ngực thì nạn nhân bị tím tái, khó thở, không đo được huyết áp. Các nhân viên báo lại, bác sĩ Tường đã trực tiếp cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Thấy nạn nhân đã tử vong, bác sĩ Tường sợ trách nhiệm đợi đêm tối đã cùng nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện đưa xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì rồi phi tang xuống sông. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho đến thời điểm hiện tại, xác nạn nhân Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Người phụ nữ độc thân bị giết hại, phi tang xác xuống suối

Đến nhà người phụ nữ độc thân chơi, phát hiện bà chỉ sống một mình và có đeo một số đồ trang sức có giá trị, hung thủ đã nổi ý sát hại nạn nhân để trộm cắp tài sản.

Hung thủ trong vụ án là Lưu Ngọc Toàn (27 tuổi) là người cùng thôn với nạn nhân, còn danh tính người xấu số đã được xác định, đó là bà Phạm Thị Thi (48 tuổi, trú Thôn Nam, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa). Tại cơ quan điều tra chính y đã ra tay sát hại bà Thi vào tối ngày 19/11 để cướp 1 sợi dây chuyền vàng, 1 xe máy, 1 chiếc bóp da bên trong có chứng minh nhân dân, đăng kí xe máy đều mang tên bà Phạm Thị Thi cùng khoảng gần 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Để che đậy hành vi tội ác, ngay trong đêm 19/11, Toàn đưa nạn nhân đến suối Cây Da, ném xuống nước để phi tang.

Lưu Ngọc Toàn tại cơ quan điều tra

Sau đó, Toàn chạy xe ra quốc lộ 1 đổ xăng rồi chạy về nhà lấy tư trang. Ngay trong đêm Toàn chạy thẳng lên Đắk Lắk bán sợi dây chuyền vàng được 1,1 triệu đồng rồi đi thuê nhà nghỉ và bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên sau đó nhận được lời khuyên từ gia đình, đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiếp dâm hàng xóm, quăng xác xuống giếng phi tang

Đối tượng được xác định là  Bùi Văn Toán (SN 1968),  trú tại xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn đã hiếp hàng xóm của mình là bà Đỗ Thị Thắng (SN 1955). Sợ bị vợ và hàng xóm phát hiện, Toán đã rat tay giết chết bà Thắng một cách dã man rồi quăng xác bà xuống giếng nhằm phi tang tội ác.

Gã yêu râu xanh thường xuyên sang nhà hàng xóm của mình chơi nên biết được bà Thắng đang sống một mình vì hai vợ chồng ly thân nên nhiều lần gạ gẫm nhưng bà Thắng từ chối.

Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Toán mò sang nhà bà Thắng để làm chuyện đồi bại thì bị bà phát hiện, sợ bà hô hoán hành vi của mình bị lộ tẩy nên Toán đã bịt miệng, trói chân tay bà lại rồi bóp cổ cho tới khi bất tỉnh rồi gã thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Toán khiêng xác nạn nhân ném xuống giếng rồi đậy nắp lại và trở về nhà như chưa có chuyện gì.

Hiện trường nơi hung thủ phi tang xác nạn nhân

Sau khi hàng xóm phát hiện bà Thắng mất tích và tìm thấy xác dưới giếng, lực lượng chức năng vào cuộc đã vạch mặt tên hàng xóm râu xanh và man rợ này.

Giết chết mẹ đẻ, phi tang xác dã man

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà đứa con ruột cùng vợ đã lên kế hoạch giết chết mẹ đẻ và phi tang xác.

Dư luận phẫn nộ với những hành vi đi ngược với luân thường đạo lý, đó là việc Nguyễn Mạnh Dương cùng vợ lên kế hoạch sát hại mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi). Vốn trong đời sống hàng ngày, Dương thường đánh đập và chửi bới mẹ khiến hàng xóm cũng phải ngán ngẩm. Đứa con bất hiếu đã lên kế hoạch giết mẹ rồi quấn vào bao tải ném xuống giếng sau nhà phi tang.

Tội ác của nghịch tử khiến cho dư luận bất bình và tội ác của Dương sẽ bị trừng phạt thích đáng bởi pháp luật.

Thủ đoạn chung của hung thủ: Sau khi lên kế hoạch sát hại nạn nhân, sợ bị liên lụy và bị phát hiện, các đối tượng đã nghĩ cách “phi tang” xác của nạn nhân xuống sông, suối, giếng… để che dấu tội ác.

Mặc dù đã lên kế hoạch và phi tang xác nạn nhân bài bản nhưng những việc làm tội ác của hung thủ vẫn bị phanh phui và phải trả giá đắt cho những việc làm vô nhân tính của mình.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.

 

Thùy Lâm (TH)

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Phi tang xác , Bác sĩ thẩm mỹ , Phi tang xác bệnh nhân , Phi tang xác xuống giếng , Giết người , Án mạng , Tội ác