Những gã chồng trong cơn ghen tuông mù quáng đã ra tay giết vợ một cách dã man để rồi lĩnh nhận những hậu quả vô cùng đáng tiếc.
|
Vì ghen tuông mà nhiều người chồng đã lạnh lùng sát vợ |
Gã chồng cuồng ghen giết vợ mang thai
Sự việc xảy ra đã 20 ngày, nhưng đối với người dân nơi đây, vụ việc như mới xảy ra hôm qua. Cái ngày định mệnh đó là ngày 27/8, anh Nguyễn Thanh Điền, nhân viên một cây xăng, sau khi hết ca trực đã về nhà của anh chị mình là Trần Văn Hiếu Em (30 tuổi) và Nguyễn Mỹ Hoa (28 tuổi) tại 174 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng để nghỉ ngơi.
Tới nơi, anh Điền rất ngạc nhiên khi thấy cửa nhà vẫn đóng kín. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Điền phá cửa lao vào thì phát hiện chị Hoa đã tắt thở, còn anh Hiếu Em đang thoi thóp. Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng đưa anh Hiếu Em đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chỉ mấy giờ sau anh này cũng tử vong. Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên lập tức được báo cho công an và gây xôn xao dư luận địa phương.

Công an Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường.
Theo tìm hiểu của PV, thì chị Hoa là cửa hàng trưởng một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở phường 8, thành phố Sóc Trăng; còn anh Hiếu Em là cán bộ một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, kinh tế gia đình khá ổn định.
Hiếu Em vốn là người có tính ghen tuông nên nhiều lần đã ghen tuông và hành hung vợ. Rất có nhiều khả năng do ghen tuông mù quáng nên Hiếu Em đã giết vợ sau đó tự sát.
Chồng lạnh lùng giết vợ mang bầu 2 tháng
Do cuộc sống gia đình khó khăn nên giữa người vợ là chị Nguyễn Thị Liên (19 tuổi) thường xảy ra xích mích với mẹ chồng của Nguyễn Văn Thức (28 tuổi, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn). Và những lúc như thế, Thức chỉ biêt đứng nhìn 2 mẹ con cãi vã.
Đã có nhiều lần Thức chỉ muốn chết để thoát khỏi cảnh này. Và đỉnh điểm là khi biết vợ mang bầu 2 tháng, do nghĩ hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện để nuôi vợ con nên Thức nảy sinh ý định giết vợ rồi cùng tự sát.
Nghĩ là làm, đêm đó, đầu giờ sáng ngày 25/3, khi vợ đang say giấc, Thức đã choàng dậy, ghìm cổ vợ rồi dùng kéo đã chuẩn bị từ trước đâm vào vùng ngực, cổ người vợ trẻ.
Bị cáo Thức bị kết luận mắc bệnh tâm thần trước vành móng ngựa
Khi bị chồng đâm, người vợ trẻ đã kịp thời hô hoán thất thanh và nhanh chóng người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Mới đây ngày 19/9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Văn Thức và tuyên phạt bị cáo 12 năm 6 tháng tù giam về hành vi “Giết người”.
Lạnh lùng giết chết vợ cũ đang mang bầu
Ngày 12/9, TAND TP HCM đã tuyên Lê Sỹ Hòa (SN 1982, quê Hà Nội, ngụ quận Tân Bình) tử hình về tội “Giết người”.
Sau 5 năm chung sống và có với nhau một đứa con, Lê Sỹ Hòa và chị Nguyễn Thị Bích Thảo ly hôn vào tháng 3/2012.
Sau đó, chị Thảo thuê một căn nhà trên đường Trần Văn Quang (phường 10, quận Tân Bình) mở tiệm uốn tóc và sống cùng con.
Cuối năm 2012, Hòa có ý định muốn quay lại nhưng chị Thảo không đồng ý vì đã quen biết và có thai với người khác. Từ đó, cả hai thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.
Sau đó, Hòa mang dao đe dọa giết người tình hiện tại của vợ, người vợ sợ hãi nên nói sẽ nối lại tình xưa. Tuy nhiên sau đó, cô vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại với người tình nên tức giận, Hòa cầm cùng lúc 2 con dao, đâm liên tiếp nhiều nhát cho đến lúc chị Thảo gục ngã rồi tự đâm vào ngực tự sát.
Người dân phát hiện sự việc nên nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chị Thảo đã tử vong tại bệnh viện.
Chích điện vào người vợ đang mang thai rồi tự sát vì ghen
Rạng sáng ngày 7/6, ông Nguyễn Mạnh Ly (57 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu thất thanh của Mỹ (20 tuổi, con gái của ông) phát ra từ trên gác. Lập tức chạy lên, người cha phát hiện cô gái đã bất động. Bên cạnh, chồng của Mỹ là Nhật liên tục co giật.
Thấy sợi dây điện đang cắm vào người con gái, ông Ly nhanh tay cúp cầu dao điện. Nhật sau đó tỉnh lại và ngồi dậy được nhưng Mỹ vẫn bất tỉnh với nhiều vết cháy đen trên người. Cả nhà vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên Mỹ đã thoát chết.
Trong lúc này, Nhật vào nhà trong thay chiếc áo dính máu vợ, rút sợi dây điện đem giấu rồi bỏ trốn.

Nhật tại cơ quan điều tra.
Theo đó, 2 vợ chồng chị Mỹ đã có một đứa con 7 tuổi và đang mang thai đứa thứ 2, do gia đình nghèo khó nên Mỹ đã đi làm bưng bê ở một quán cà phê. Vì làm cùng một người đàn ông gần nhà nên Mỹ thường ngồi xe để về nhà. Một hôm Nhật thấy vậy nên nổi cơn ghen và nghĩ cách sát hại vợ rồi cùng chết.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 13/6, Nhật quay về nhà thăm con thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, người chồng khai nhận vì nghĩ vợ có tình mới nên đã chích điện cho cô chết rồi tự tử.
Thủ đoạn chung của hung thủ: Do ghen tuông, người chồng đã nghĩ cách giết chết vợ rồi tự sát. Lợi dụng đêm tối, đối tượng đã dùng dao, chích điện vào người vợ đang mang bầu. Sau khi thấy vợ bất động, người chồng liền tìm cách bỏ trốn hoặc tự sát.
|
Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại Sky Central
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh