Cuối năm 2012, chị Nguyễn Thị Lan Hoa (SN 1972, ngụ đường Phước Tượng, phường Phước Long, TP.Nha Trang) mượn giúp một người em họ 110 triệu đồng.
|
Thuê giang hồ đòi nợ nguy hiểm như 'chơi với dao hai lưỡi' (Ảnh minh họa) |
Sau đó, nhiều lần chị đòi tiền nhưng người em xin khất “khi nào làm ăn được sẽ hoàn lại”. “Cũng vì chị em thân thiết nên mỗi lần nghe vậy tôi đành gác lại, không đòi nữa. Qua một năm số nợ vẫn chưa một lần được trả, trong khi mỗi tháng mất 3 triệu tiền lãi khiến tôi rất nóng ruột”, chị nói.
Nghĩ em có tiền nhưng chưa chịu trả, khoảng 9h ngày 15/1/2014, Hoa nhờ một hàng xóm “đòi giúp”. “Thấy cậu ta cao to, trên cánh tay lại có vết xăm trổ nên tôi nhờ đến “nói vài câu” để đứa em sợ mà lo trả tiền. Cậu ta đồng ý, nói sẽ nhờ mấy “đứa em” lấy nợ hộ, sau đó gọi điện cho tôi đến quán cà phê gặp khoảng 10 người nữa”, chị Hoa kể lại.
Trong nhóm có một người tên Vương Việt Thắng (SN 1974, thường gọi “Bảy đầu lâu”, ngụ phường Phước Long, TP.Nha Trang) đứng ra nhận “nhiệm vụ”. Trưa cùng ngày, Thắng kéo thêm một số đàn em đến nhà con nợ, sau đó gọi điện cho chị Hoa lên. Tại đây, con nợ thừa nhận có vay tiền, do làm ăn khó khăn nên chưa thể hoàn lại, đồng thời hẹn 5 ngày sau trả trước 25 triệu đồng.
“Đến ngày hẹn, Thắng điện cho tôi nói: “Đã đến ngày lấy tiền, bà đang ở đâu”, tôi nói đến trưa cùng đi lấy, nhưng hắn chạy xe đến lấy trước 10 triệu. Đến trưa tôi đến chỗ Thắng định lấy tiền nhưng hắn nói: “Mười triệu này tôi cầm tiêu xài, số còn lại mấy hôm nữa, nó (ý nói con nợ - PV) đưa cho bà”. Lúc này, tôi mới ngớ người, cứ nghĩ đòi xong chỉ đưa lại vài triệu là được, nào ngờ hắn bắt chia đôi. Bị hớ một lần nên khi hắn nói đợt tiếp vào ngày 20/2 em tôi sẽ trả tiếp 50 triệu, tôi nói thẳng “không nhờ đòi nợ nữa”, chị thuật lại.
Tuy nhiên, ngày 19/2, Thắng vẫn gọi cho người nợ đòi 50 triệu. “Người em điện hỏi có đưa tiền hay không thì tôi không đồng ý. Sau đó tôi điện nói với hắn không nhờ nữa. Hắn liền nổi đóa dọa đốt nhà và giết tôi, và gọi tôi đến quán cà phê nói chuyện”, chị Hoa kể tiếp.
Nạn nhân vừa xuất hiện tại quán đã bị Thắng cùng một đối tượng tên Hiệp Hói nhục mạ. “Hai đứa rất hung hăng, chửi mắng mỏi miệng chúng đấm đá vào mặt và đầu tôi, còn lấy dép định đánh vào miệng. Lúc đó quán vắng người, ai cũng sợ không dám can thiệp. Sau đó, chúng yêu cầu đưa thêm 15 triệu. Tôi đưa một triệu nhưng chúng quát: “Một triệu to quá hả? Bà cầm lấy về mà ăn đi”, và “áp tải” tôi ra khỏi quán, ép đi vay tiền”, nạn nhân sụt sùi.

Ảnh minh họa
Chị Hoa đi trước, hai tên lững thững theo sau canh chừng: “Trưa hôm đó tôi ghé nhà người thân vay 10 triệu đưa cho chúng, xin “tha” 5 triệu còn lại. Nhưng chúng không nghe, hẹn 14h cùng ngày sẽ lấy nốt rồi vụt mất”.
Người phụ nữ lang thang giữa trưa nắng đi vay tiền tiếp: “Trong lúc đó, chúng liên tục nhắn tin, điện thoại khiến tôi rất sợ hãi nhưng đành cắn răng chịu đựng vì chuyện chẳng hay ho gì, cũng do mình cậy nhờ đúng lũ giang hồ đòi nợ thuê”.
Đến 16h cùng ngày, chị Hoa gọi Thắng đến quán cà phê lấy tiền: “Tôi xin hắn lại một triệu nộp học cho con. Hắn không đồng ý còn đòi cầm ly nước đập vào đầu tôi”. Theo lời kể, lúc này chị vẫn còn cầm trong tay 5 triệu, vừa đưa Thắng vừa tiếp tục năn nỉ để lại cho mình 400 nghìn nên cả hai cứ giành đi giật lại số tiền.
“Mọi người trong quán thấy lạ đều chú ý nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang “mặc cả” để hắn thương tình để lại vài trăm, một nhóm người ập đến, trong đó một người nói lớn: “Dám cướp giữa ban ngày hay sao”, sau đó còng Thắng lại. Lúc đó tôi mới biết là cảnh sát”, chị Hoa kể. Đối tượng sau đó bị dẫn giải về trụ sở Công an TP.Nha Trang.
Nạn nhân sau khi được “giải cứu” vẫn “hú hồn hú vía” sống trong tâm trạng lo lắng, đi đâu cũng trùm khăn kín mặt. Chị cho biết: “Gia đình Thắng đổ lỗi tôi báo công an nên hắn bị bắt. Dù rất bực nhưng tôi nghĩ họ lo con ở tù không kiềm chế được nóng giận nên vẫn đồng ý viết đơn bãi nại. May mà người em hiểu được cái khó của tôi nên không để bụng. Giờ đây tôi xin chừa, không giao du với đám “hổ báo” đó nữa”, chị tâm sự.
Thắng là đối tượng nhiều lần quậy phá trên địa bàn, từng bị đưa đi trại giáo dưỡng. Sau khi trở về vẫn “ngựa quen đường cũ”, tháng 7/2013, đối tượng bị phạt hành chính về tội cờ bạc. Hiện Công an TP.Nha Trang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Việt Thắng về hành vi “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Hiệp Hói đã lẩn trốn, vẫn đang trong quá trình truy bắt phục vụ điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
-
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng
-
Tuyên án 100 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm
-
Vụ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn: Truy tố cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải