Mang cái tên trẻ trung và chút gì đó lí lắc của tuổi trẻ, song Chuông Gió lại mê hoặc lòng người với nét duyên của một gallery nghệ thuật sinh động và bí ẩn.
|
|
|
Ẩn sâu trong con hẻm nhỏ, vắng người trên đường Lê Văn Sỹ, Chuông Gió mang đến sự đối lập về cảm xúc trước tấm biển gợi sự trẻ trung, thơ mộng với vẻ thâm trầm và đầy tính nghệ thuật của chiếc cổng gạch, khiến bạn không thể đoán được không gian nào đang ẩn sau cánh cổng ấy.
Chuông Gió không mang bất kỳ nét trẻ trung năng động nào trong thiết kế hay những vật dụng trang trí để giới trẻ có thể tạo dáng pose hình hay chuyện trò rôm rả với bạn bè, thay vào đó là cả một không gian nghệ thuật với hàng chục bức tranh sơn dầu của hai họa sĩ Lê Văn Định – người được mệnh danh là “phù thủy của thiết kế sân khấu” và nhiếp ảnh gia Nguyễn Lai – người nghệ sĩ thành danh từ những năm 1975.

Không chỉ tranh, các vật trang trí khác tại quán như ghế, phù điêu hay đồ gốm cũng mang trong mình một câu chuyện riêng. Đó là những chiếc ghế ngày xưa thuộc về một nhà hát lớn nhất Sài Thành. hay là những chiếc bình gốm, phù điêu xinh đẹp được sáng tác bởi cố thân phụ của chủ nhân Chuông Gió, một người suốt đời vì nghệ thuật.
Cứ thế, mỗi bức tranh, mỗi vật dụng trong quán mang đến cho Chuông Gió nét quyến rũ đầy mê hoặc của một gallery lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật, hay những hồi ức đẹp về các nghệ sỹ tài hoa để mọi người đến chiêm ngưỡng, cảm nhận.
Không chỉ chọn lối đi riêng trong thiết kế, phong cách, mà dòng nhạc của quán với những điệu jazz huyền hoặc, khúc nhạc Nga bất hủ, tình ca Pháp lãng mạn với những âm thanh trong trẻo của dàn loa, ampli cổ cũng "kén khách" không kém. Nhưng với những người thích cảm nhận cuộc sống theo hướng suy ngẫm thì những giai điệu ấy lại giúp họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh tịnh hơn trước những biến động, tất bật của cuộc sống.
Như nhận định của một vị khách quen của quán: “Trong một vô tình, tôi bước chân vào rồi đâm ghiền cái không gian rất nghệ thuật, rất riêng của quán. Để bây giờ, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ưu phiền, tôi lại đến quán, thả mình trong hương cà phê thoang thoảng, trong những giai điệu ngọt ngào, suy ngẫm về tất cả cũng như thả trôi tất cả”.
Song nói như thế không phải Chuông Gió chỉ dành cho những người "có tuổi", mà những ai yêu thích cái đẹp, thích chiêm nghiệm về cuộc sống trong đều có thể tìm cho mình một cái gì đó tại đây.







Địa chỉ: Cà phê Chuông Gió, 386/5i Lê Văn Sỹ P.14 Q.3, TP. HCM.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm