Một cô gái xinh đẹp đã đi vào chuồng hổ một mình và bị hổ cắn chết. Cảnh sát cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ tự sát.
|
Cô gái xinh đẹp Sarah McClay (24 tuổi). |
Cô gái xinh đẹp Sarah McClay (24 tuổi) đã bị Pandang - con hổ Sumatra cắn chết vào chiều ngày 24/5/2013 tại công viên Động vật hoang dã South Lakes ở Dalton-in-Furness, Cumbria. Sarah là một nhân viên làm việc tại đây.
Cảnh sát cho biết họ không tiến hành điều tra hình sự mà tập trung tìm hiểu đây là sự cố kỹ thuật hay do con người. Họ cho rằng có khả năng đây là một vụ tự sát . Cảnh sát không hiểu sao Sarah lại đi một mình vào chuồng hổ khi không được phép. Cô ấy không phải làm nhiệm vụ gì ở đó. Để vào được chuồng hổ cô ấy phải mở hai cái chốt an toàn và một ổ khóa.
Trung sĩ Andy Slattery, ở sở cảnh sát Cumbria cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét lại hệ thống bảo vệ người trông coi với những con thú dữ có hoạt động hay không".
David Gill (52 tuổi), ông chủ công viên ở Cumbria nói: "Dù Sarah mắc sai lầm hay cố tình đi vào chuồng hổ thì tôi vẫn không thể tưởng tượng được cô ấy có thể đi qua được hàng rào bảo vệ".
Một khách tham quan đã chứng kiến cảnh Sarah vào chuồng hổ và báo cho ông Gill. Sarah bị hổ cắn vào cổ và đầu rồi kéo đi. Khi đó, ông Gill liền dùng súng trường bắn 2 phát để con hổ sợ tránh ra xa. Sarah được cứu thoát khỏi chuồng hổ, cô bị thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, cô được chở bằng máy bay tới bệnh viện ở Preston cấp cứu nhưng cô không qua khỏi.

Con hổ Pandang đã cắn chết Sarah McClay
Ông Gill cho biết theo quy định nhân viên sẽ phải liên lạc qua radio xin phép vào chuồng thú để đảm bảo an toàn. Lần cuối cùng, Sarah đã liên lạc với đồng nghiệp và thông báo cô vừa rời khỏi chuồng báo đốm Mỹ sau khi cho chúng ăn.
Ông Gill mô tả Sarah, người đã tốt nghiệp khoa Bảo tồn động vật tại Đại học Cumbria, là "một cô gái cá tính và vui vẻ". Sarah đã làm việc tại công viên này 4 năm. Ông nói thêm: "Sarah rất yêu hổ và mong muốn bảo tồn chúng. Tất cả mọi người ở đây đều đau buồn vì chuyện của Sarah. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất".

Khu vực chuồng hổ
Sau vụ việc này, công viên vẫn mở cửa bình thường chỉ có khu vực chuồng hổ đóng cửa. Tuy nhiên, ông Gill không định tiêu diệt Pandang. Con hổ đực này đã được nuôi ở đây 10 năm, nó được nhốt chung chuồng với con hổ cái tên là Alesha. Ông Gill nói: "Pandang không có lỗi. Nó là một trong những loài vật quý hiếm nhất trên thế giới và chúng tôi không muốn làm hại nó".
Sarah sống chung với bạn trai David Shaw (24 tuổi) ở Barrow-in-Furness. Khi biết tin dữ, mẹ Sarah, bà Fiona (49 tuổi) cùng anh trai cô, Stephen (27 tuổi) và em gái cô, Lucy (20 tuổi) đã đau đớn không nói lên lời.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Hệ thống chiến đấu mới khiến Su-57 đáng gờm thế nào?
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 1000 chuyến bay
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội