Nạn nhân bỗng dưng “ăn đạn” nhưng không muốn nói rõ nguyên nhân bị bắn.
|
Ba viên đạn cao su được gắp ra từ cơ thể Giang. Ảnh: VT |
Sáng 28-10, BV Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận một nạn nhân bị bắn bốn phát đạn vào người trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được phẫu thuật cứu sống, nạn nhân cố tình che giấu thân phận và nguyên nhân vì sao khiến mình “ăn đạn”.
Tiếp xúc với PV, êkíp bác sĩ phẫu thuật cho biết người bị bắn khai tên là Trần Ngân Giang, 22 tuổi, hiện tạm trú tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa.
Giang bị bắn bốn phát đạn vào tay, đùi và lưng. Tuy nhiên, êkíp mổ chỉ gắp ra được ba viên đạn cao su ra khỏi cơ thể Giang dù trên người Giang có bốn vết thương.
Lúc gặp Giang, chúng tôi nhận thấy Giang rất bình tĩnh, thậm chí tỏ ra khó chịu, trả lời quanh co khi chúng tôi nêu những câu hỏi ban đầu. Giang nói mình đang lái xe tải nhẹ chở rau cho một phụ nữ tên M. ở chợ Tân Mai 2 (xã Phước Tân). Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Giang chạy xe máy từ nhà trọ ở ấp Miễu ra chỗ đậu xe tải để lái xe lên chợ Sặt (phường Tân Biên) lấy rau về cho chủ. Khi xe ra đến quốc lộ 51 bất ngờ bị hai người đi xe Wave màu xanh, che kín mặt từ phía sau trờ tới áp sát xe Giang bắn bốn phát đạn vào Giang rồi bỏ chạy. Giang cho biết mình không hề có mâu thuẫn với ai và cũng không hiểu tại sao lại bị bắn. Giang nghi ngờ có thể hai sát thủ bắn lầm Giang.
Nhận được phản ánh của báo chí, Công an xã Phước Tân tiến hành rà soát quanh khu vực chợ Tân Mai 2 nhưng không ai xác nhận có vụ một tài xế xe tải chở rau bị bắn trên đường. Chiều cùng ngày, chúng tôi quyết định trở lại bệnh viện gặp Giang để tìm hiểu thêm. Lúc này Giang được chuyển qua phòng hậu phẫu và sức khỏe có vẻ tốt hơn. Giang vẫn kể như nội dung đã trao đổi vào buổi sáng. Đến khi chúng tôi hỏi “sao không trình báo với công an?”, Giang nói “em còn nằm đây chưa xuất viện, làm sao trình báo được”.
Điều bất ngờ khi chúng tôi bày tỏ ý định trình báo giúp thì Giang từ chối, cản lại. Cảm thấy nghi vấn, chúng tôi quyết định lật bài ngửa “có phải Giang đụng độ với băng nhóm giang hồ nên bị bắn và sợ bị trả thù nên không dám tố cáo?”. Đến nước này Giang mới thú nhận giữa Giang và một người tên L. (ngụ Phước Thái, huyện Long Thành) có mâu thuẫn với nhau trong chuyện tình cảm trai gái. Gần đây, Giang và “tình địch” nhiều lần đụng độ nảy lửa. Sáng 28/10, Giang và L. hẹn nhau đến khu vực giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu để “giải quyết” theo kiểu giang hồ. Khi đến nơi, L. cùng một đồng bọn dùng súng bắn Giang rồi bỏ chạy. May mắn Giang thoát chết, được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo Giang, vì chuyện mâu thuẫn cá nhân, không muốn công an vào cuộc nên dựng lên chuyện bị người lạ truy sát trên đường chở rau ra chợ.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại