Siết chặt liên thông không phải là giải pháp

Kính thưa Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hiện cháu là sinh viên thuộc hệ Cao đẳng, sau khi đọc bài viết "Siết chặt thi liên thông" cháu vô cùng hoang mang.

Kỳ tuyển sinh năm 2011, cháu đã trượt hệ ĐH nhưng cháu vẫn còn một niềm vui là vẫn tiếp tục hệ CĐ và có thể liên thông ĐH. Nhưng con đường liên thông đó đang bị siết chặt thì ước mơ có được một tấm bằng ĐH của cháu và các sinh viên cao đẳng nói chung sẽ đi về đâu?

Cháu luôn thấy có 2 ý kiến trái chiều đang tồn tại, một ý kiến cho rằng, không có bằng ĐH thì sẽ chẳng có cơ hội kiếm nhiều tiền và một ý kiến khác nói rằng ĐH không là tất cả, ĐH chỉ là con đường ngắn nhất trong các con đường dẫn đến thành công. Nhưng thực tế không phải như vậy, các mục đăng tuyển việc làm họ luôn đặt chỉ tiêu là phải có bằng ĐH trước khi là yêu cầu kinh nghiệm. Để thi vào ĐH, chúng cháu cảm thấy vô cùng vất vả, phải học liên tục ngày đêm, nhiều bạn phải chạy các trung tâm, cơ sở luyện thi, tìm thầy giáo giỏi v.v... không biết tốn hết bao nhiêu tiền bạc và công sức. Cháu cảm thấy mình may mắn hơn là dù sao vẫn còn được học ở hệ Cao đẳng trong khi đó nhiều người cho rằng học Cao đẳng vẫn còn là chưa giỏi.

Giờ đây, nếu siết lại chương trình liên thông, điều đó có nghĩa là sau khi chúng cháu ngồi ở hệ Cao đẳng hết 2 năm rưỡi trời, được học các môn pháp luật, chủ nghĩa Mác-Lênin, các môn cơ sở và chuyên ngành để phục vụ cho chuyên môn về sau thì chúng cháu lại phải quay lại các trung tâm luyện thi để luyện các môn khối A, B, C, D và phải thi cùng với các học sinh cấp 3 nữa hay sao?

Ý cháu ở đây có nghĩa là thời gian trôi qua khá lâu, những kiến thức ở ghế nhà trường dường như chúng cháu đã lãng quên, và các em cấp 3 sẽ có lợi thế hơn rất nhiều, như thế thì thiệt thòi sẽ về chúng cháu và nếu không thi được, chúng cháu sẽ phải dừng chân ở tấm bằng Cao đẳng mà thôi. Còn ở các em học sinh cấp 3 thì sao? Nếu theo qui định này, thì các em sẽ tập trung thi vào ĐH mà thôi, vì các em biết rằng nếu không đủ khả năng đậu ĐH mà vào Cao đẳng để đi đường vòng thì sau này vẫn phải thi một lần nữa để vào ĐH, như thế thì các trường Cao đẳng và hệ Cao đẳng tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì và trình độ, kiến thức của chúng cháu chỉ được công nhận, đánh giá ở điểm thi các môn của các khối thi tuyển sinh ĐH chứ không phải là những gì được học ở Cao đẳng.

Vào ĐH bằng con đường thi thẳng đã vất vả lắm rồi, nhưng khi ra trường còn vất vả hơn nữa. Vì không phải ai có được tấm bằng ĐH đều có được việc làm cả. Do điểm thi vào ĐH của họ thấp quá hay do họ liên thông từ Cao đẳng lên ĐH nên không được công nhận? Cháu nghĩ là do chuyên môn, trình độ của họ chưa làm hài lòng được các nhà tuyển dụng. Cháu có một người anh là Tổng Giám đốc của một khách sạn ở Q.7 TP.HCM. Anh ấy nói với cháu rằng, bảng điểm của trường ĐH chẳng qua là để đánh giá được sức chịu đựng của một sinh viên ở môi trường ĐH như thế nào thôi, cái quan trọng chính là trình độ chuyên môn. Ấy vậy mà thật đáng buồn vì không phải ai cũng có tấm bằng ĐH, họ đã rớt từ vòng duyệt hồ sơ vì thiếu bằng ĐH chứ đừng nói gì đến kiểm tra chuyên môn.

Với một thực tế xã hội hiện nay là coi trọng bằng cấp hơn chuyên môn thì sinh viên chúng cháu, nhất là sinh viên hệ Cao đẳng phải làm thế nào để có được địa vị sau này trong xã hội đây? Với lại, ở môi trường Cao đẳng - Đại học thì sinh viên chủ yếu là tự học, phải biết biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, thì đó mới chính là điều kiện đủ để 1 sinh viên có đủ tự tin trước nhà tuyển dụng chứ không thể đổ lỗi cho liên thông được.

Đúng là có nhiều trường ĐH tổ chức liên thông 1 cách thiếu nghiêm túc và không theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhưng cháu nghĩ chỉ cẩn quản lý chặt hơn ở việc tổ chức thi liên thông là được rồi chứ việc siết chặt liên thông không phải là giải pháp. Cháu mong bác hãy xem xét tình hình thực tế để hiểu rõ hơn về sinh viên chúng cháu. Những gì cháu viết hoàn toàn là sự thật, cũng là tâm sự của tất cả những bạn sinh viên Cao đẳng đang hoang mang lo lắng đêm ngày. Cháu mong ý kiến của cháu được bác tiếp nhận. Chúc bác sức khỏe!