“Cháu tôi chết oan uổng quá. Bị cáo mới 15 tuổi nhưng giết người tàn bạo, ghê rợn đến nỗi bây giờ những đứa trẻ trong làng không dám đeo dây chuyền bạc”.
|
Mới 15 tuổi nhưng hung thủ đã trở thành kẻ giết người cướp của (Ảnh minh họa) |
Hướng đôi mắt đỏ hoe về phía cha, chị Phúc nấc giọng: “Bố, bố đừng nói nữa”. Rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt người mẹ trẻ đang mang bầu. Gần 1 năm sau cái chết oan khiên của đứa con trai đầu lòng, nỗi đau vẫn cứ giằng xé tâm can chị. Cứ thế, từ lúc nhìn thấy bị cáo bước xuống chiếc xe chở phạm dẫn giải vào phòng xử, chị khóc dấm dứt, xót xa.
Người nhà nạn nhân đã nhiều lần so sánh tội ác của Nguyễn Văn Quyền (15 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) với vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang. Bởi lẽ đối với họ, vụ án Quyền gây ra với cháu Hà Đức Thọ (5 tuổi) là quá dã man, mất hết tính người. Chỉ vì chiếc dây chuyền bạc 220.000 đồng mà “sát thủ nhí” đã thực hiện tội ác đến cùng. Và chẳng phải chỉ có người nhà, tất thảy những người dự khán phiên tòa ngày cuối cùng của tháng 4 ấy đều rùng mình trước lời khai nhận tội của bị cáo.
Bị cáo thiếu niên khai rành rọt: Vào đêm 29/8/2013, lần thứ nhất, bị cáo giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của cháu Thọ ở ngoài đường thì bị phát hiện nên phải trả lại. Lần thứ hai, để chắc cú, bị cáo vờ rủ nạn nhân đi hái bưởi. Lợi dụng sơ hở, Quyền bế cháu bé qua bờ tường để vào trong vườn cướp của. Sợ đứa trẻ kêu khóc sẽ khiến mọi người phát hiện, bị cáo dụ cháu bé ra sát bờ ao, dùng gạch sát hại. Thấy Thọ bò lóp ngóp lên bờ, Quyền còn rắp tâm bóp cổ bị hại đến chết rồi từ từ đẩy xuống ao.
“Lý do gì bị cáo lại quyết tâm giết Thọ, bị cáo nhỏ tuổi thế mà lại đẩy nạn nhân xuống ao rồi bóp cổ . Bị cáo đã phạm tội đến cùng. Bị cáo làm thế để làm gì?”, chủ tọa hỏi. Im lặng. “Bị cáo biết là tàn độc nhưng bị cáo muốn có nhiều tiền tiêu xài nên phải giết bằng được Thọ”, Quyền thản nhiên khai nhận.
Rồi Quyền xin HĐXX nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Mong cháu mình được tha thứ để giảm nhẹ hình phạt, họ hàng của Quyền nhắc: “Cháu quỳ xuống xin lỗi cô chú ấy đi, quỳ xuống xin HĐXX giảm án đi”. Đáp lại, bị cáo cúi mặt hồi lâu rồi quay lên chủ tọa lạnh lùng: “Bị cáo nói hết rồi”.
Bức xúc trước hành vi của kẻ đang tâm sát hại cháu trai, ông nội của Thọ nói: “Cháu tôi chết oan uổng quá. Bị cáo mới 15 tuổi nhưng đã giết người tàn bạo, ghê rợn đến nỗi bây giờ những đứa trẻ trong làng không dám đeo dây chuyền bạc. Đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, trả lại nỗi oan cho cháu tôi”.
Kết thúc phiên xử, Quyền lĩnh án 12 năm tù cho cả hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Cho rằng bị cáo giết người dã man lại nhận mức án “kịch khung” quá nhẹ, người nhà nạn nhân phẫn nộ cho biết sẽ kháng cáo lên tòa cấp phúc thẩm. Người mẹ trẻ vác bụng bầu nặng nhọc bước ra phòng xử, dõi ánh mắt xa xăm về phía cổng tòa – nơi chiếc xe chở Quyền vụt đi khuất.
* Tên bị cáo vị thành niên đã được thay đổi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
Bắt 2 kẻ cầm đầu vụ đánh trọng thương công an viên ở Hải Phòng
Truy tố bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù