Cùng là những người đồng hương cùng cảnh tha phương cầu thực, gia đình bị cáo và gia đình người bị hại từng có quãng thời gian chung sống tình cảm.
|
Tuyết đã dùng dao đâm chết Nhật. (Ảnh minh họa) |
Chuyện “lửa gần rơm” khiến họ nảy sinh mâu thuẫn, trong cơn cuồng giận, người phụ nữ đã dùng dao sát hại “ân nhân” một thời để rồi tự đẩy mình vào vòng lao lý…
Bị áp giải ra trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Tuyết (23 tuổi, quê Hà Nội) tạo ấn tượng cho những người dự khán bằng vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt buồn rầu và giọng nói khá truyền cảm. Vậy nhưng khi Tuyết kể lại con đường dẫn đến hành vi phạm tội, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh vì thủ đoạn gây án quá mạnh tay của bị cáo. Tuyết sinh ra trong một gia đình nghèo, học hành dang dở nên Tuyết mưu sinh bằng nghề buôn thúng bán bưng. Năm ngoài hai mươi tuổi, Tuyết kết hôn với Trần Minh Giang (28 tuổi, quê Thái Nguyên). Hai vợ chồng Tuyết rủ nhau vào TP Hồ Chí Minh bán kem dạo kiếm sống.
Khi mới chân ướt chân ráo vào Nam, vợ chồng Tuyết được vợ chồng Nguyễn Long Nhật cho vào ở chung tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Đất khách quê người nên có được những người giúp đỡ như vậy thật là đáng quý. Thời gian đầu, hai cặp vợ chồng ở chung một nhà cũng khá hòa thuận. Tuy nhiên, sự chung đụng dần dà cũng nảy sinh những bất tiện. Theo lời khai của Tuyết, sự có mặt của cô khiến Nhật bắt đầu nảy sinh tình ý. Những lúc vắng vẻ chỉ có hai người, Tuyết cho rằng anh Nhật bóng gió đòi “yêu”, tuy nhiên cô không đồng ý. Điều đó khiến hai người nảy sinh những mâu thuẫn. Trong một lần cãi vã khi đang bán kem cùng nhau ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tuyết và Nhật cãi nhau gay gắt dẫn đến xô xát gây mất trật tự công cộng. Việc này khiến hai gia đình tách ra, chấm dứt quá trình dọn về sống chung kéo dài gần nửa năm.
Tuy không còn ở cùng một mái nhà nhưng mâu thuẫn giữa Tuyết và Nhật không thể điều hòa. Một buổi chiều, khi Giang đang ngồi ở nhà chợt thấy vợ chạy về, nước mắt giàn dụa, mặt mũi bị sưng vù. Khi Giang hỏi nguyên nhân, Tuyết kể lại việc Nhật liên tục gạ gẫm tình cảm, Tuyết không đồng ý nên mới bị Nhật chặn đường hành hung. Khi nghe vợ kể lại sự việc, Giang quát lên: “Tao sẽ lên nhà nó hỏi xem nó trả lời như thế nào!”. Sau đó Giang gọi điện cho em ruột Trần Minh Thạch (20 tuổi) cùng đi để “yểm trợ”. Trước khi kéo nhau đến nhà Nhật, Giang giắt vào lưng quần một con dao Thái Lan, còn Thạch cầm theo một cây gậy sắt.
Vừa thấy mặt Nhật, anh em Giang vội vàng xáp vào “lâm chiến”. Thạch cầm gậy sắt đánh vào người Nhật nhưng không trúng. Thấy anh em Giang “ỷ đông hiếp cô”. Nhật cũng chụp lấy một cây gậy sắt tấn công lại nên Thạch phải bỏ chạy. Nhật đuổi theo nhưng bị Giang đấm vào mặt. Trong khi Nhật và Giang đang giằng co cây gậy sắt thì Tuyết cầm dao chạy từ phía sau chạy tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Nhật. Gây án xong, Tuyết cùng chồng bỏ chạy. Nhật được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sau đó tử vong. Biết Nhật đã chết, vợ chồng Tuyết lo sợ bị pháp luật trừng phạt nên bắt xe ra Bắc bỏ trốn. Tuy nhiên, cả bọn bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ theo lệnh truy nã.
Khi đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, vợ chồng Tuyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuyết thể hiện sự ăn năn hối hận vì đã không làm chủ được bản thân, đẩy gia đình anh Nhật vào cảnh đau thương tang tóc. Sau khi gây ra án mạng, Tuyết đã bị suy sụp hoàn toàn, nhiều đêm mơ thấy anh Nhật bê bết máu hiện về ám ảnh. Bị cáo sám hối mong sớm ra tòa lãnh án để trả giá cho những lỗi lầm không thể tha thứ. Tòa tuyên mức hình phạt tù chung thân khiến hai chân Tuyết dường như không còn sức lực lúc bước theo Công an ra chiếc xe đặc chủng. Phía sau là những cánh tay, những giọt nước mắt tuyệt vọng của bố mẹ, những người ruột thịt. Và nhất là ánh mắt ngơ ngác của đứa con thơ của người bị hại chắc chắn sẽ ám ảnh Tuyết đến suốt cuộc đời.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
-
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng
-
Tuyên án 100 bị cáo trong đường dây làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm
-
Vụ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn: Truy tố cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải