Không trực tiếp lập công nhưng màn trình diễn khá ấn tượng của Cristiano Ronaldo vẫn giúp Real đánh bại San Lorenzo 2-0, qua đó lần đầu tiên vô địch FIFA Club World Cup.
|
Ronaldo lần đầu cùng Real Madrid lên đỉnh thế giới |

Đội hình xuất phát và thay người của Real Madrid: Casillas, Carvajal (Arbeloa 73'), Pepe, Sergio Ramos (Varane 89'), Marcelo (Fabio Coentrao 44'), Ronaldo, Kroos, Rodriguez, Bale, Isco, Benzema.

Đội hình xuất phát và thay người của San Lorenzo: Torrico, Yepes (Cetto 61), Mas, Kannemann, Mercier, Buffarini, Kalinski, Barrientos, Ortigoza, Cauteruccio Rodriguez (Matos 68), Veron (Romagnoli 57).

Vời dàn sao chất lượng trong đội hình, Real dễ dàng kiểm soát thế trận và đẩy đại diện đến từ Nam Mỹ phải lùi sâu về bên phần sân nhà chống đỡ.

Là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Real nên Ronaldo được các hậu vệ San Lorenzo "chăm sóc" rất kỹ.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha thường xuyên bị theo kèm rất sát nên không có nhiều cơ hội tung ra cú dứt điểm ở trận này.

Dẫu không trực tiếp ghi bàn song CR7 lại đóng vai trò "chim mồi" hoàn hảo để các đồng đội tỏa sáng.
Phút 37, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Toni Kroos, Sergio Ramos có pha không chiến sở trường giúp bầy Kền kền trắng mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 51, đến lượt Gareth Bale khống chế bóng tinh tế từ đường chuyền của Isco trước khi tung ra cú đặt lòng hạ gục thủ thành Torrico, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở những phút còn lại, Real vẫn tiếp tục làm chủ thế trận và không gặp nhiều khó khăn để bảo toàn chiến thắng 2-0.

Giây phút thủ quân Casillas nâng cao chức vô địch FIFA Club World Cup 2014.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid vô địch giải đấu dành cho các CLB xuất sắc nhất đại diện cho từng châu lục trên thế giới. Trước đó, đội chủ sân Bernabeu cũng từng 3 lần vô địch cúp Liên lục địa - trận tranh cúp diễn ra giữa đội vô địch Champions League/C1 và đội vô địch Copa Libertadores - vào các năm 1960, 1998 và 2002.

Kết quả đã được dự đoán từ trước bởi so với các đối thủ còn lại, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tỏ ra quá vượt trội.

Không ghi bàn nào ở giải này nhưng với những đóng góp đáng kể cho chức vô địch của Real, Ronaldo vẫn nhận "Quả bóng bạc". Trong khi đồng đội Sergio Ramos được tôn vinh với "Quả bóng vàng" nhờ phong độ ổn định và bàn thắng mở toang chiến thắng cho Real ở trận chung kết. "Quả bóng đồng" thuộc về Ivan Vicelich của Auckland City.

Chủ tịch Florentino Perez cũng trao chiếc áo đấu kỷ niệm cột mốc trận thứ 700 thủ thành Iker Casillas khoác áo Real.

Tuyển thủ Tây Ban Nha cũng giành luôn giải thường dành cho "Thủ môn xuất sắc nhất".

CR7 vui vẻ chụp hình bên hai người đồng hương, Pepe và Coentrao.

Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng dành cho Ronaldo và các đồng đội.

Với việc giúp Real lần đầu vô địch FIFA Club World Cup, Ronaldo càng ghi những điểm số quan trọng trong cuộc đua đến danh hiệu "Quả bóng vàng FIFA 2014".
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá