Cảnh sát Pháp hiện vẫn đang tiếp tục cuộc truy lùng người đàn ông quý tộc mang dòng máu Pháp được cho là hung thủ máu lạnh gây ra cái chết 5 nạn nhân.
|
Cảnh sát chuyển thi thể nạn nhân để tiếp tục điều tra vụ thảm sát kinh hoàng. |
Hiện, cuộc tìm kiếm đã chuyển về vùng nông thôn nơi tên giết người được nhìn thấy lần cuối cùng. Cảnh sát đang chuẩn bị những chuyến thăm dò dưới các hang động ngầm và vùng mỏ kali bị bỏ hoang ở khu vực Roqueburne-sur-Argens. Đây cũng chính là nơi Xavier Dupont de Ligonnes được camera CCTV tìm thấy hồi tháng 4/2011.
Trước đó, những người hàng xóm ở Nantes, phía Đông nước Pháp bỗng thấy điều bất thường khi trong vòng 3 tuần liền không nhìn thấy bất cứ ai của gia đình Lionnes. Sau đó, họ thấy vị chủ nhà, một người đàn ông quý tộc, lịch lãm cũng biến mất. Sinh nghi, họ liền thông báo với cảnh sát địa phương.
Khi bắt tay điều tra, các điều tra viên đã tìm thấy 1 chiếc chân bị cắt đứt ở khu vườn sau nhà. Sau đó, cảnh sát bất ngờ phát hiện thi thể người vợ cùng bốn đứa con của gia đình Lionnes được chôn cất trong một chiếc hố được đào ngay trong vườn nhà. Các nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu là bà Agnes, 49 tuổi, Tomas 21 tuổi, Arthur 18 tuổi, Anne 16 tuổi, Benoit 13 tuổi và hai chú chó nuôi trong nhà là Labradors. Hung thủ đã giết chết các nạn nhân sau đó đem chôn trong vườn với mục đích phi tang xác chết để tránh mọi ánh nhìn tò mò của người lạ và cảnh sát.

Anne Dupont, 16, và Arthur, 18 tuổi, đã bị bắt chết. Còn Tomas, 21 tuổi, và người con út Benoit, 13, cũng bị giết chết và thi thể của họ được chôn ngay trong sân vườn
Những người hàng xóm cho biết gia đình Ligonners có dòng dõi hoàng tộc xuất thân từ Versailles, kinh đô của các vị vua chúa và hoàng hậu ở Pháp thời điểm trước cách mạng.
Trong những bức email phát hiện hồi đầu năm nay, Xavier Dupont de Ligonnes tiết lộ rằng ông là một phần của giới Công giáo La Mã vừa được lên chức cấp cao.
Ông viết “Mọi người có thể cho rằng tôi là một con người phức tạp. Tuy nhiên điều này rất đơn giản rằng tôi thuộc về một nhóm người thông minh, quả quyết, cân bằng, có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt. Những người như vậy được cho là rất hiếm”.
Là một người mộ đạo từ nhỏ, Ligonnes nói thêm “Nhờ mẹ và bà ngoại chỉ dẫn, toàn bộ thời niên thiếu của tôi dành trọn cho đức tin, tôn giáo. Do đó, tôi không phải là thanh niên hư hỏng như nhiều đứa cùng tuổi, không say sưa rượu chè, nghiện ngập hay chạy theo sau các cô gái”.
Người ta nhìn thấy vị quý tộc này lần cuối cùng vào ngày 15/4/2010 khi ông ta để lại chiếc ô tô ở đó rồi trốn khỏi khách sạn ở Roquebrune-sur-Argens, bờ biển Địa Trung Hải, Pháp. Khi đó, chiếc camera CCTV đã ghi lại hình ảnh Ligonnes khoác chiếc balo đi bộ quanh công viên rồi nhanh chóng đi ra vùng nông thôn.
Cảnh sát đã huy động lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các khu vực gần đó từ hồi tháng 4-6/2011 nhưng không tìm ra dấu vết thủ phạm. Với nguồn tin mới được cung cấp, hiện các cuộc tìm kiếm đang tiếp tục được thực hiện với mong muốn truy tìm đến cùng kẻ sát nhân máu lạnh. Theo một nguồn tin tư pháp cho biết, “Cảnh sát sẽ không quay lại các nơi cũ mà sẽ đến những chỗ có vẻ khó tiếp cận, trong đó có cả con đường mòn từng là nơi leo núi yêu thích của dân du lịch nay đã bị cô lập”.
Những hang động và các vùng mỏ gần Roquebrune cũng sẽ được kiểm tra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng lục soát hai tòa thấp gần Draguignan và Lorgues, nơi gia đình Ligonnes sống hồi cuối những năm 1980, 1990 . Bởi lẽ, nơi đây hoàn toàn có thể là địa điểm ẩn náu lý tưởng cho tên giết người trong những ngày trốn chạy.
Có một giả thuyết khác cũng được đặt ra. Đó là tên Ligonnes đã tự sát sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng. Nếu trường hợp này xảy ra, công việc của cảnh sát sẽ phải tìm cho ra thi thể của hắn. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Ligonnes hiện vẫn đang sống sót và người nào đó có thể đang che giấu hắn.
Theo gia phả, tổ tiên của Ligonnes có nhà thơ Lamartine vào thế kỷ 19 sinh sống ở phía bắc nước Pháp được gọi là Rouergue.
5 tháng trước khi gây tội ác, nguồn tin thân cận cho biết Ligonnes được thừa kế khẩu súng trường từ người cha. Và khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng thu được những vật chứng như chiếc xe đẩy, vôi, và nhiều thiết bị khác để sử dụng với mục đích chôn cất xác chết.
Nhiều thông tin cho biết, Ligonnes đã gặp vấn đề tài chính khi điều hành một trang kinh doanh trên mạng. Ngoài ra ông còn có một người tình bé nhỏ ở Pari.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
Khởi tố 8 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi tại quán karaoke
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải