Quả bóng Vàng Việt Nam 2011: Vinh danh Thành Lương, Kiều Trinh

Trong buổi lễ công bố kết quả bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam vào tối qua (10/5) tại nhà hát TP.HCM, tiền vệ đội trưởng CLB Hà Nội Thành Lương đã giành ngôi vị cao quý nhất.

Lần thứ hai cho Thành Lương

Bóng đá Việt Nam 2011 không có những thành công như chờ đợi của NHM. Trong nốt trầm chung ấy, các cầu thủ cũng không để lại nhiều dấu ấn cá nhân. Chính vì thế, tiêu chí quan trọng ở cuộc bầu chọn cho các danh hiệu cao quý nhất của giải thưởng dành cho nam được các chuyên gia, nhà báo lựa chọn chính là thái độ và tinh thần thi đấu, cống hiến cũng như lối sống và sinh hoạt hằng ngày của của cầu thủ.

Dù không thực sự thành công ở CLB khi HN.ACB bị đánh bật khỏi V-League, nhưng Thành Lương vẫn được vinh danh. Như đã nói, tiền vệ này được lựa chọn khi anh thể hiện một hình ảnh chiến đấu hết mình ở SEA Games 26 vừa qua. Dù U23 Việt Nam đã không thành công như mong đợi, nhưng hình ảnh của một thủ lĩnh quấn chiếc khăn trắng trên đầu và “năn nỉ” xin BHL được ra sân ở thời điểm khó khăn nhất đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng NHM cũng như giới chuyên môn và các nhà báo thể thao.

Thành Lương nhận giải "Quả bóng vàng Việt Nam 2011" từ PTC VFF Lê Hùng Dũng

Với 205 điểm, (44 phiếu cho QBV, 28 phiếu cho QBB và 17 phiếu cho QBĐ), Thành Lương  đã vượt qua tiền vệ Trọng Hoàng (SLNA) để nhận giải thưởng cao quý nhất. Đây cũng là lần thứ hai, tiền vệ nhỏ con này được nhận số phiếu cao nhất. (Thành Lương từng đoạt danh hiệu QBV vào năm 2009). Trong khi đó, với 148 điểm, Trọng Hoàng đã đoạt giải Quả bóng bạc. Năm 2011, tiền vệ người Nghệ An đã chơi khá thành công khi cùng SLNA lên ngôi vô địch V-League, nhưng Hoàng lại không tạo được nhiều ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử 17 năm trao giải, QBV Việt Nam 2011 đã tạo nên một “tiền lệ” khi có một cầu thủ nhập tịch lọt vào Top ba. Nhân tố đặc biệt ấy chính là tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC. Dù không có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong năm qua, song chân sút  gốc Brazil lại thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Sài Gòn Xuân Thành (tên cũ của SG.FC) khi cùng CLB này giành quyền thăng hạng V-League. Và với 117 điểm, Huỳnh Kesley đã nhận giải thưởng Quả bóng đồng.

Kiều Trinh trở thành "Nữ hoàng"

Ở giải thưởng dành cho nữ, thủ môn Kiều Trinh đã cán đích ở ngôi vị cao nhất. Đặc biệt, thủ môn của TP.HCM  tỏ ra không có đối thủ khi được sự tín nhiệm của 56 lá phiếu cho danh hiệu Quả bóng vàng. Với 226 điểm, Kiều Trinh đã bỏ xa người về nhì là Lê Thị Thương đến 132 điểm để trở thành “nữ hoàng” của bóng đá Việt Nam năm 2011. Đây là  một bước tiến lớn với Kiều Trinh bởi trước đó, cô cũng đã hai lần đứng trên bục nhận giải nhưng chỉ là danh hiệu Quả bóng bạc.

Lê Thị Thương là nữ cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam. Kết thúc mùa giải 2011, Thương đã có những đóng góp không nhỏ trong vị trí thứ tư của TKS.VN ở giải VĐQG. Trong khi đó, tuy cùng Hà Nội Tràng An 1 đoạt chức vô địch ở Giải VĐQG nữ 2011, nhưng Nguyễn Thị Muôn chỉ giành được quả Quả bóng đồng với 89 điểm, ít hơn Lê Thị Thương 5 điểm.

Họ đã nói:

QBV Phạm Thành Lương:

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi lần thứ hai đoạt danh hiệu cao quý này. Thực sự trước khi công bố giải thưởng, tôi không tin rằng mình sẽ đoạt ngôi vị cao nhất. Bởi trong năm qua, có khá nhiều cầu thủ chơi nổi bật. Ban đầu, tơi cứ ngỡ là Văn Quyết. Văn Quyết đã có một năm thi đấu khá ấn tượng trong màu áo CLB cũng như ĐT U23 Quốc gia.

Được vinh danh, nhưng bản thân tôi thấy, những đóng góp của năm qua cho CLB và ĐT U23 chưa được như kỳ vọng và cảm thấy có lỗi với NHM. Dẫu sao, danh hiệu cao quý này cũng đã chứng tỏ, tình cảm của mọi người dành cho tôi là rất lớn, và tôi xin cảm ơn về tấm chân tình ấy. Những gì mà mọi người đã dành cho tôi sẽ là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa”.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Quyết:

Văn Quyết nhận giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" (Ảnh: Anh Tài)

“Tôi lấy làm vinh dự khi thêm một lần nữa nhận được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Tôi xin cảm ơn các thầy đã dạy dỗ và bảo ban tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn các chuyên gia, nhà báo, HLV đã bình chọn cho tôi. Tôi xin hứa, sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục cống hiến như sự kỳ vọng của mọi người”.

QBB nam Nguyễn Trọng Hoàng:

“Khi được BTC thông báo tên tôi nằm trong Top 5 và đặt vé để em vào tham dự đêm gala trao thưởng, nói thật em rất vui và hồi hộp lắm. Nếu nói không mong QBV là không đúng, đời cầu thủ ai chả mơ một lần đứng trên bục cao nhất, nhưng em nghĩ mình đoạt danh hiệu nào trong 3 thứ hạng đầu cũng là rất quá tuyệt rồi”.

QBĐ nam Kesley:

“Thật tuyệt khi lần đầu tiên tôi nằm trong nhóm 3 cầu thủ xuất sắc nhất của giải thưởng QBV. Tôi đã mơ ước điều này lâu lắm rồi và giờ nó đã là hiện thực. Tôi cám ơn lãnh đạo đội Sài Gòn FC, cám ơn tất cả những ai đã yêu mến và bầu chọn cho tôi”.

QBV nữ Đặng Thị Kiều Trinh:

“Đến giờ này khi lên bục nhận giải và đã cầm QBV trên tay mà tôi vẫn còn run và chưa dám nghĩ đây là sự thật. Tôi quá hạnh phúc vì đã có cơ hội… lên đời quả bóng của chính mình. Xin cám ơn mọi người, đặc biệt là các phóng viên đã bầu chọn cho tôi. tôi cám ơn ba mẹ đã luôn động viên và dõi theo từng bước chân của con gái trên sân cỏ”.

QBB nữ Lê Thị Thương:

“Tôi chẳng dám nghĩ mình sẽ nằm trong Top 3, bởi ở đội tuyển có nhiều chị xứng đáng hơn tôi. Nói thật là tôi vẫn chưa dám nghĩ đây là sự thật…”

QBĐ nữ Nguyễn Thị Muôn:

“Hạnh phúc quá! Xin cám ơn tất cả mọi người”.