Quần vợt Thái Lan từng được vinh danh khi Tamarine Tanasugarn lọt vào đến tứ kết Wimbledon 2008, vươn lên vị trí 19 thế giới.
|
Petra Kvitova thất trận trong ngày khai mạc giải |
Luksika Kumkhum có theo được bước chân đàn chị hay không còn là chuyện tương lai nhưng việc cô quật ngã đàn chị Petra Kvitova quả là chuyện động trời.
Không phải việc cựu số một Venus Williams hay hai tay vợt chuyên đôi hay nhất thế giới Sara Errani/ Roberta Vinci bị loại ngay vòng đầu giải đơn, chấn động lớn nhất trong ngày khai mạc Úc mở rộng 2014 hẳn phải là việc tay vợt cựu số 2 thế giới Petra Kvitova gác vợt trước đối thủ hạng 88 người Thái Lan Luksika Kumkhum (Thái Lan) với tỉ số 2-6, 6-1, 4-6.
Năm ngoái, Kumkhum lần đầu góp mặt tại giải Úc mở rộng ở nội dung đơn nữ trẻ và phải dự tranh từ vòng loại. Lần này, với thứ hạng 88, cô tiến thẳng lên giải đấu “người lớn” và có được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này khi đánh bại cựu vô địch Wimbledon 2011 và là hạt giống số 6 tại giải Úc mở rộng năm nay. Cũng tiếc cho Kvitova khi cô có cơ hội giành break ở ván quyết định khi điểm số đã là 3-3. Một cú đánh trái tay cẩu thả và bàn tiếp theo, cựu số 2 thế giới người CH Czech mắc tiếp lỗi giao bóng kép, đành chấp nhận nhìn chiến thắng thuộc về tay đối thủ tuổi 20. Trước đó, Kvitova đã để thua 2-6 ở ván thứ nhất và nhanh chóng san bằng cách biệt bằng thắng lợi 6-1 ở ván tiếp theo.

Tay vợt 20 tuổi Kumkhum có chiến thắng quan trọng nhất sự nghiệp
Bằng thứ tiếng Anh không thật sõi, tại cuộc họp báo sau trận đấu, Luksika Kumkhum cho rằng chính trạng thái tâm lý thoải mái, chẳng có gì để mất đã giúp cô thi đấu rất tốt trước đối thủ đàn chị. Petra Kvitova cũng là tay vợt có thứ hạng cao nhất mà Kumkhum từng đối đầu và thành công.
Trận đấu kéo dài hơn hai giờ và báo chí Úc nói vui, Kumkhum đã có thêm 5.000 người bạn, chính là những khán giả có mặt trên sân Margaret Court Arena và cổ vũ cho cô trong suốt cuộc thư hùng. Đừng quên, Kvitova đã không để thua trận nào ở Hopman Cup và sau đó còn vào đến bán kết giải Sydney.
Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Thái Lan sẽ là Mona Barthel, người trước đó đã đánh bại Zhang Shuai của Trung Quốc với tỉ số 7-6, 6-3.
Ngoài thất bại của cựu số 1 thế giới Venus Williams và cựu số 2 Petra Kvitova, hạt giống số 7 Sara Errani cũng thất bại 3-6, 2-6 trước Julia Georges (Đức); Roberta Vinci, hạt giống 12, thua Zheng Jie (TQ) trong hai ván 4-6, 3-6… Bảng nam, hạt giống 12 Tommy Haas bỏ cuộc ở trận đấu với Guillermo Garcia Lopez.

Đương kim vô địch Djokovic thắng trận mở màn
Ở các trận đấu được chờ đợi, Novak Djokovic đánh bại Lukas Lacko 6-3, 7-6, 6-1; Serena Williams thắng Ashleigh Barty 6-2, 6-1.

Serena Williams dễ dàng vượt qua đối thủ trẻ Barty
Hôm nay, ngày thi đấu thứ nhì của giải diễn ra một số trận đấu quan trọng: Đương kim vô địch Victoria Azarenka gặp Johanna Larsson, Bethanie Mattek- Sands gặp Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska gặp Yulia Putintseva (nữ) và Roger Federer gặp James Duckworth, Andreas Seppi gặp Lleyton Hewitt, Rafael Nadal đối đầu cùng Bernard Tomic; Jo Wilfried Tsonga gặp Filipo Volandri và Andy Murray gặp Go Soeda.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội