Nữ quái xinh đẹp lập website điều hành băng cướp
Thứ sáu, 20/04/2012 15:26

Những đối tượng trong băng cướp này có rất nhiều sự trùng hợp: hầu hết những đàn em của nữ đại ca Thu móm đều tên Tùng, gia đình khiếm khuyết, ai cũng có tiền án, tiền sự và đặc biệt, nghiện thuốc lắc rất nặng.

Băng cướp có khoảng chục đối tượng còn rất trẻ, các thành quen nhau trên mạng, cùng kéo nhau về sống bầy đàn, phân chia địa bàn và thời gian đi cướp, chiến lợi phẩm cướp được mang về cho nữ đại ca đi tiêu thụ. Có tiền, nữ đại ca mua ma túy và đồ ăn cho cả bọn thỏa sức đập phá.

Trước khi băng cướp bị triệt phá vài ngày, nữ đại ca đã “hạ chỉ”: làm một vụ cướp lớn rồi nghỉ ngơi. Nhưng vụ cướp chưa kịp xảy ra thì đã bị lực lượng Công an quận Tây Hồ triệt phá.

Được biết, tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã gây ra tổng cộng 35 vụ cướp trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Lập trang web riêng để điều hành băng cướp

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Công an quận Tây Hồ, người từng tham gia điều tra, triệt phá băng cướp này đã chia sẻ rằng: “Vụ án nhức nhối ở chỗ, các đối tượng đều còn rất trẻ, nhưng do buồn chán cảnh gia đình, bố mẹ ly hôn nên đã bỏ nhà, tụ tập sống bầy đàn và gây ra hàng chục vụ cướp giật làm hoang mang dư luận.

Cầm đầu nhóm này là một nữ quái xinh xắn có tên Thu móm, dưới trướng Thu đều là những thanh niên có nhiều sở trường đặc biệt. Để triệt xóa được băng cướp này, chúng tôi đã trải qua quãng thời gian rất vất vả”.

Trung tá Chiến cho biết, những đối tượng trong băng cướp này có rất nhiều sự trùng hợp đến lạ, thứ nhất, hầu hết những đàn em thân tín của nữ đại ca Thu móm đều có tên là Tùng; tất cả thành viên đều có gia đình khiếm khuyết; ai nào cũng có tiền án, tiền sự và đặc biệt, cả nhóm đều nghiện thuốc lắc rất nặng.

Thu móm và đồng bọn tại cơ quan công an

Không chỉ vậy, đây là băng cướp sành điệu và giỏi công nghệ nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệt phá.

Người lập trang web và duy trì hoạt động này là một đàn em thân tín của nữ quái Thu móm, đó là Nguyễn Tùng Sơn (tức Tùng "xèng"), 20 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tùng "xèng" đẹp trai, dáng người cao ráo, thư sinh, lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng khiến không ít các cô gái phải mê mẩn. Hoàn cảnh của Tùng “xèng” cũng rất bi đát, bố mẹ ly dị từ khi cậu ta mới học lớp 4, Tùng được mẹ gửi cho bà ngoại nuôi, mẹ đi lấy chồng biệt xứ nên Tùng rất thiếu thốn tình cảm gia đình.

Bà Tùng già yếu chẳng thể quản lý, chăm nom cháu sát sao nên Tùng nhanh chóng hư hỏng. Tùng ham chat, cậu ta có thể ngồi lỳ cả ngày ở quán internet để thỏa mãn thú vui.

Đến năm học lớp 10 thì Tùng tự ý bỏ học, hằng ngày ra quán net ngồi. Chơi nhiều nên nợ nần ngập đầu, Tùng về xin tiền bà để thanh toán không được, giận dỗi, Tùng cãi nhau với bà rồi bỏ đi.

Đang lang thang không có chỗ nào dung thân, Tùng lên mạng và đọc được lời “kêu gọi” nhập hội của nữ đại ca Thu “móm”: “trai tài cắn thuốc lắc, gái sắc ngậm tài mà, nào chúng ta cùng bay”, thế là cậu ta đăng ký làm quen ngay.

Khi về tụ tập cùng Thu “móm”, lúc đó Tùng “xèng” mới biết nhóm này có rất đông đối tượng có hoàn cảnh giống mình, đó là bố mẹ chia tay, bỏ học sớm và nghiện internet… Thu “móm” không hổ danh là một nữ đại ca máu mặt trong nhóm, các đối tượng nghe lời cô ta răm rắp, cô ta giao nhiệm vụ, thưởng – phạt các đối tượng hết sức chuyên nghiệp.

Biết tài lẻ của Tùng “xèng” là sử dụng công nghệ thông tin rất tốt, Thu đã giao cho Tùng lập một trang web riêng cho nhóm, trong đó có đầy đủ ảnh, lý lịch trích ngang, sở thích của từng thành viên để Thu dễ bề quản lý.

Cũng từ trang web đó, các thành viên có thể cập nhật thông tin, cùng trò chuyện, chém gió và tiện bề bàn bạc việc đi cướp.

Thời gian “nhập bầy” với bọn Thu “móm”, Tùng “xèng” đem lòng yêu Tống Thị Phương Hoa, 15 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Bố mẹ Hoa cũng chia tay từ lâu, Hoa sống với bố, sau này khi bố bị bắt vì phạm tội, Hoa đến ở nhờ nhà vợ chồng người bác ruột (cả hai đều đang đi thi hành án vì tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy) ở ngõ Tân Lạc, đường Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Sau này, khi Hoa lên mạng và kết giao với Thu “móm”, Thu đã chuyển về đó sinh sống và biến ngôi nhà này thành nơi tụ tập sống bầy đàn của những đối tượng lang thang mà cô ta tuyển về.

Cặp đôi nhí Tùng “xèng” và Phương Hoa cặp với nhau một thời gian khá dài, để có tiền ăn chơi, cả Tùng và Hoa đều tham gia các vụ cướp giật do Thu “móm” chỉ đạo.

Ngoài cặp đôi “sát thủ” này phải kể đến các đối tượng: Nguyễn Trần Sơn Tùng (tức Tùng "toe"), trú tại quận Ba Đình và Nguyễn Anh Tùng (tức Tùng "ái") trú tại quận Hoàng Mai…, những tên cướp nhí này trong một thời gian dài đã trở thành nỗi ám ảnh của những người dân sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tùng “toe” và Tùng “ái” cũng nhập hội với bọn Thu “móm” được một thời gian. Tùng “toe” đang là học sinh lớp 11 của một trường PTTH trên địa bàn thành phố Hà Nội thì bỏ học vì nghiện chat và nghiện thuốc lắc.

Có thể nói đây là cậu ấm có gia đình hạnh phúc và điều kiện kinh tế đầy đủ nhất so với các đối tượng trong nhóm.

Bố mẹ Tùng “toe” rất chiều con, cậu ta thích gì được nấy, thậm chí dù đang là học sinh cấp 3, dù nhà trường quy định học sinh không được nhuộm tóc, nhưng Tùng vẫn cứ nhuộm vàng chóe, vuốt keo tạo kiểu rất điệu và đeo khuyên tai, khuyên mũi rất ngầu. Chính bởi vậy mà cậu ta bị nhà trường nhắc nhở, nhân tiện đó thì Tùng cũng bỏ học luôn.

Còn Tùng “ái” thì hoàn cảnh khó khăn hơn, bố mẹ bỏ nhau từ khi cậu ta chưa sinh ra, cả hai bố mẹ hiện đang ở tỉnh ngoài, chỉ có mỗi Tùng lang thang vật vờ về Hà Nội để rồi sau đó gia nhập vào đám cướp đường hư hỏng.

Đi “săn” nữ quái

Thời gian nhóm cướp này hoành hành, các cán bộ chiến sỹ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại về việc họ là nạn nhân của những đối tượng cướp đường rất trắng trợn.

Chúng thường đi 4 đối tượng trên 2 xe máy, 2 đối tượng đi đầu làm nhiệm vụ cảnh giới, cản đường người bị hại và những người truy đuổi, 2 đối tượng đi sau ra tay cướp giật nếu thấy con mồi ngon.

Thậm chí, chúng luôn đem theo hung khí để sẵn sàng chống lại những ai cản đường. Trước tình hình nhức nhối như vậy, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ vào cuộc điều tra, triệt phá.

Sau một thời gian làm công tác trinh sát, thu thập thông tin và điều tra cơ bản, các cán bộ chiến sỹ của Đội đã bước đầu dựng lên được chân dung về nhóm cướp nhức nhối này.

Bọn chúng có khoảng 10 đối tượng, chúng hoạt động bất kể ngày đêm, thường đi theo nhóm nên rất khó tiếp cận. Do đó, các trinh sát đã phải nghiên cứu kỹ phương thức hoạt động, giờ giấc đi lại và đặc điểm của nhóm này, sau đó mới bàn bạc kế hoạch bắt giữ.

Cho đến ngày 22/3, 4 mũi trinh sát ém quân ở các điểm mà nhóm cướp hay hoành hành, và các anh đã bắt giữ được 9 đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ 3 xe máy, 9 con dao các loại, 15 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, kẻ cầm đầu ổ nhóm này là "nữ tướng cướp" Nguyễn Minh Thu (tức Thu “móm”), 23 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thu cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố làm thợ điện, mẹ bán hàng rong, cuộc sống gia đình không dư dật gì nhưng cũng đủ nuôi Thu và em gái ăn học. Nhưng học hết lớp 7 thì Thu bỏ học, 15 tuổi tự đứng ra mở hiệu cắt tóc gội đầu.

Nhưng chỉ làm một thời gian ngắn, do quen thói ăn chơi, Thu đã bỏ bê công việc để đi bụi. Thời gian này, cô ta tham gia vào một nhóm cướp giật, sau đó bị bắt và nhận bản án 20 tháng tù giam. Khi ra tù, Thu “móm” không tu tỉnh lại mà tiếp tục dấn sâu vào vũng bùn tội lỗi.

Lần  này, cô ta trực tiếp cầm đầu, chỉ đạo, dụ dỗ, lôi kéo và "đào tạo" thêm nhiều thanh thiếu niên hư khác đi vào con đường trộm cắp, cướp giật với mình.

Các đối tượng khai nhận, sau mỗi phi vụ cướp trót lọt, Thu "móm" yêu cầu đồng bọn nộp hết tài sản cướp được để cô ta mang đi tiêu thụ. Khi có tiền, Thu chia đều và mua ma túy về cho đồng bọn cùng sử dụng.

Hằng ngày, Thu phân công các đối tượng chia thành 3-4 ca theo giờ, thay phiên nhau dùng xe máy đi cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi ca sử dụng một xe gồm 2 đối tượng đi cướp, 2 xe khác gồm 4 đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới, cản đường người bị hại và những người truy đuổi.

Cuộc sống bầy đàn của những đối tượng cướp đã khiến các cán bộ chiến sỹ tham gia vụ án này thấy nhức nhối, lo ngại.

Trong ngôi nhà bọn chúng đang tụ tập, khi vào tiến hành công việc khám xét, các trinh sát thấy ghê sợ khi thấy trong nhà nồng nặc mùi hôi thối vì lâu không được dọn vệ sinh; quần áo, bao cao su vương vãi khắp nơi.

Khi các trinh sát ập vào nhà, các đối tượng đang nhuộm lại tóc cho nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Các đối tượng cũng khai nhận, cho đến ngày bị bắt, bọn chúng đã gây ra 35 vụ cướp.

Sau đó, CQĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) mời những người bảo vệ quyền lợi hợp pháp, người giám hộ của các đối tượng chưa đến tuổi vị thành niên trong ổ nhóm cướp giật do Thu “móm” cầm đầu, để làm thủ tục phục vụ cho quá trình hoàn tất điều tra vụ án.

Qua vụ án này có thể thấy rằng, mọi người đã có một bài học đau lòng về việc giáo dục, quản lý con trẻ.

Điều đáng lưu ý ở đây là nhiều đối tượng trong vụ án đều dấn thân vào con đường hư hỏng do buồn chán cảnh gia đình, bố mẹ ly hôn.

Bởi vậy, mỗi người lớn, những người làm cha, làm mẹ hãy đặt những lợi ích cá nhân của mình ngang bằng hoặc thấp hơn tương lai của con cái, chắc chắn các em sẽ vững vàng trên con đường học tập, rèn luyện để trở thành những người chủ tương lai của đất nước.

Phunutoday
Tag: Băng cướp , Cướp tài sản , An ninh hình sự , Nữ quái , Hà Nội , Kỳ án