Đôi nam nữ ôm nhau tự sát trong nhà trọ; Diễn biến mới vụ cả nhà thương vong vì sưởi than; Bệnh nhân chết khi chuyển viện... là những tin tức nóng nhất 24h qua.
|
Những hình ảnh nóng nhất trong ngày |
Đôi nam nữ ôm nhau tự tử trong phòng trọ
Khoảng 11h trưa ngày 15/2, chủ nhà trọ ở hẻm 12, đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 6, phường 4, TP.Tây Ninh, không thấy “vợ, chồng” C. và N.T.N (28 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) mở cửa ra ngoài như bình thường nên nghi ngờ, gọi cửa thì không thấy trả lời.
Khi mở cửa vào bên trong, chủ nhà trọ phát hiện N. và C. nằm ôm nhau, bất động nên báo lên công an. N. được phát hiện đã tử vong. C. vẫn còn thở nên lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.
Theo bác sĩ Khoa Cấp cứu, hai bên cổ tay C. có nhiều vết cắt chảy máu nhưng chỉ bị xây xát. Hiện bệnh nhân C. đang mê man nên bác sĩ chưa thể tiếp xúc được và đang theo dõi ngộ độc thuốc.
Theo gia đình C., sau khi xuất ngũ, từ 8 tháng nay C. ít khi về gia đình. C. và N. ở với nhau như vợ chồng gần 2 năm nay. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Tài xế ô tô hành hung dã man một phụ nữ vì va chạm giao thông
Vào khoảng 17h50 ngày 14/2, chị Nguyễn Thị Nhân (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy SH đi từ tỉnh Bình Dương sang TP.Biên Hòa.
Khi tới vòng xoay ngã tư Tân Phong (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) thì xe của chị va chạm với chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Camry do tài xế Nguyễn Hữu Tình (quê Quảng Bình) điều khiển đi cùng chiều khiến người phụ nữ này ngã xuống đường.

Chị Nhân làm tường trình sự việc tại cơ quan công an.
Chị Nhân liền đứng dậy và chặn đầu không cho ô tô bỏ đi. Tài xế Tình xuống xe rồi giữa 2 người xảy ra to tiếng, cãi vã. Bực tức tài xế Tình lao vào đấm đá liên tiếp vào mặt, đầu, bụng chị Nhân khiến người phụ nữ này nằm gục dưới đường.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt mời cả 2 người về trụ sở để làm việc.
Hóa vàng, hóa luôn cả nhà
Khoảng 22h20 phút tối 14/2, đã xảy ra cháy lớn tại khu tập thể (có khoảng 10 hộ dân) ở tổ 37, phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Theo người dân khu vực, khi họ đang ngủ thì có một mùi khét lẹt tỏa ra bao trùm toàn khu vực, tất cả mọi người hoảng hốt chạy tán loạn ra đường. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa bùng cháy, người dân không ai kịp mang theo bất cứ đồ đạc gì.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC cùng với công an sở tại đến hiện trường. Hơn chục xe cứu hỏa được huy động chữa cháy hết công suất.
Bước đầu nguyên nhân được xác định là do có hộ gia đình đốt vàng mã gây nên.
Bệnh nhân chết bất thường thường khi chuyển viện
Vào khoảng 7h ngày 14/2, gia đình đưa anh Đỗ Văn Đô (46 tuổi, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh trong tình trạng da xanh nhợt, bụng đau dữ dội, chướng hơi, không thể tiểu tiện, đại tiện.
Sau khi làm xong các thủ tục hành chính liên quan, bệnh nhân Đô được các y, bác sĩ tại đây cho siêu âm, chụp phim, xét nghiệm sinh hóa màu, huyết học… Tuy nhiên, theo thông tin từ bệnh viện cho biết, họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây đau bụng của bệnh nhân Đô.

Bệnh nhân Đỗ Văn Đô đã tử vong trên đường chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lên bệnh viện tuyến trên.
Sau đó, bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh đã dùng xe cứu thương đưa bệnh nhân Đô chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Trên xe có tất cả 6 người, trong đó có một người tự xưng là y tá của bệnh viện. Người này không mặc đồng phục ngành y, ngồi ghế trước, cạnh lái xe. Khi xe cứu thương mới chạy được khoảng hơn 30km thì bệnh nhân Đô tử vong.
Trao đối với PV, Giám đốc bệnh viện đa khoa Kỳ Anh khẳng định có bệnh nhân Đỗ Văn Đô nhập viện với tình trạng nói trên và các bác sĩ chuẩn đoán anh Đô có thể bị viêm tủy sống hoặc ngộ độc thức ăn.
Vụ 5 người thương vong vì sưởi than: Hai vợ chồng đã qua cơn nguy kịch
Chiều 15/2, hai người bị hôn mê sâu trong vụ "sưởi bằng than, 3 người chết, 2 người hôn mê" là anh Lê Văn Hùng và vợ là Nguyễn Thị Thái đã qua cơn nguy kịch. Hiện chị Thái đã nói được, còn anh Hùng vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị trong phòng điều trị đặc biệt.
Các bác sĩ cho biết anh Hùng và chị Thái nhập viện lúc 12h15 ngày 14/2. Anh Hùng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất hết phản xạ (chết lâm sàng). Ngay sau đó, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, dùng máy thông khí nhân tạo cho nạn nhân.
Đến chiều cùng ngày, chị Thái đã dần hồi tỉnh. Đến sáng nay 15/2, anh Hùng đã dần tỉnh lại. Hiện cả hai vợ chồng anh Hùng đã qua cơn nguy kịch. Chị Thái đã tỉnh táo, riêng anh Hùng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ bởi bệnh nhân bị thiếu ô xy lên não trong một thời gian khá dài.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Gần 600 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc