Người yêu và bạn gái thân của tôi yêu nhau
Thứ ba, 01/05/2012 22:38

Nếu như hai người họ cố tình đến với nhau, lừa dối em thì em nên coi đó là số phận, quên đi tất cả, quên đi kẻ đã phản bội em, đừng nên nuối tiếc thứ không xứng đáng với mình.

Em thật sự không biết nên nói thế nào nhưng lúc này tâm trạng em đang rối bời. Em gặp một tình huống khó xử trong chuyện tình cảm. Em muốn chia sẻ với các anh chị tòa soạn, mong anh chị cho em một lời khuyên nhủ.

Em và cô ấy rất thân nhau. Chúng em là bạn thân từ hồi đại học và cùng ở chung một phòng trong kí túc. Vì vậy tình bạn của hai người rất thân thiết. Cả hai chúng em cùng có người yêu nên thường xuyên đi chơi với nhau rất vui.

Gần đây, vì chuyện xích mích, cô ấy và người yêu hay giận dỗi. Và do nhiều nguyên nhân chẳng hiểu sao, tình cảm của hai người lạnh nhạt. Vì là bạn thân nên em nhiều lần chia sẻ với cô ấy, mong cô ấy bớt buồn phiền. Nhiều lần cố gắng hàn gắn tình cảm nhưng tình cảnh khó cứu vãn, hai người chia tay nhau.

Cả hai chúng em cùng có người yêu nên thường xuyên đi chơi với nhau rất vui. (Ảnh minh họa)

Những ngày tháng ấy cô ấy rất đau khổ nên em thường xuyên là người động viên cô ấy để tránh cô ấy làm chuyện khờ dại. Vì người yêu cô ấy là bạn thân của người yêu em nên cô ấy thường xuyên tìm anh ấy để chia sẻ. Có nhiều chuyện về người yêu cô ấy mà chỉ có người yêu em hiểu. Những lúc ấy, người yêu em cũng hết lòng chia sẻ, động viên.

Sau nhiều lần như vậy, em cũng chủ động để cho cô ấy tìm người yêu em tìm hiểu, để tìm cách nối lại tình cảm của hai người đó. Thế nhưng, lâu dần, tình cảnh không như em nghĩ. Chính sự yếu ớt, chính những giọt nước mắt mà cô ấy để lại đã làm cho người yêu em thương cảm và xúc động. Chính bản thân em cũng không thể hiểu vì sao tình cảm của họ lại nảy sinh nhanh đến vậy. Họ đã thích nhau từ bao giờ em cũng không biết nữa. Liệu có phải là chính tại sự dại dột, sự nông nổi của em đã tạo điều kiện cho cô ấy và người yêu em. Bây giờ họ đã thích nhau và thật lòng em không biết phải làm sao nữa. Em đang rất đau khổ và sợ, nếu tình trạng này cứ diễn ra thì mấy nữa thôi, em sẽ trở thành người ngoài.

Em mong anh chị tòa soạn cho em một lời khuyên để em có quyết định đúng đắn hơn.

Em gái thân mến!

Sau nhiều lần như vậy, em cũng chủ động để cho cô ấy tìm người yêu em tìm hiểu, để tìm cách nối lại tình cảm của hai người đó. Ảnh minh họa)

Tình cảnh của em cũng không phải là hiếm gặp trong cuộc sống. Trong câu chuyện này, em cần phải có cách nhìn nhận lại mọi vấn đề, nhất là với những người em coi là bạn, là người yêu ấy.

Về phía bạn của em, em hãy tỉnh táo nhận định rằng, thật lòng người ấy có coi em là bạn thân? Nếu là bạn thân, người ta sẽ không làm cái chuyện đi dụ dỗ người yêu em như thế khi biết rõ rằng, em và anh ấy đang yêu nhau.

Nếu cảm nhận được người yêu em có tình cảm với cô ấy thì ngay lập tức phải nói với em và tránh xa anh ta, nhưng cô ta lại tạo cơ hội và thường xuyên gặp người yêu em để chia sẻ. Đàn ông rất sợ nước mắt của phụ nữ nên chính những hành động ấy có thể làm cho bạn trai em mủi lòng.

Về phía bạn trai em, chị nghĩ, anh ta là một người không tốt, không xứng đáng để có được tình yêu của em. Em cũng không nên buồn phiền bi lụy về chuyện này. Em nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai để anh ta hiểu và xác định rõ rằng anh ta đang làm gì. Một người sẵn sàng dành tình cảm cho người khác khi biết rõ người ấy là bạn thân của người yêu thì thật sự không thể chấp nhận được, không xứng đáng với em.

Nếu như hai người họ cố tình đến với nhau, lừa dối em thì em nên coi đó là số phận, quên đi tất cả, quên đi kẻ đã phản bội em, đừng nên nuối tiếc thứ không xứng đáng với mình. Em đừng bao giờ bi lụy vì những kẻ như vậy. Trong tình yêu, không có sự lừa dối. Bạn trai em làm vậy chứng tỏ thật lòng anh ta chưa yêu em vả lại là người đa tình, trăng hoa nên em cần tỉnh táo khi trao đời mình cho người đàn ông như thế.

Chúc em hạnh phúc và sớm định đoạt được tình yêu đích thức của mình.

Eva
Tag: Câu chuyện tình yêu , Tư vấn tình yêu , Tâm sự bạn trẻ