Có nên lấy người mình không yêu?
Thứ hai, 30/04/2012 22:57

Năm nay em 24 tuổi. Ngoại hình của em cũng dễ coi nên có nhiều người theo đuổi. Trong đó em để ý 2 người. Một người đẹp trai, ga-lăng, con nhà giàu; một người bình thường, hiền lành, thông minh, làm việc giỏi nhưng nhà nghèo, lại đông em.

Thật lòng thì tình cảm của em dành cho “anh nhà nghèo” nhiều hơn nhưng em lại không muốn tiến tới hôn nhân vì sợ sau này sẽ vất vả vì anh ấy nặng gánh gia đình quá. Giúp em với vì em phải đưa ra quyết định trong tuần này; nếu không, có thể em sẽ mất cơ hội…

Tunguyetcam88…@mail.com

Ảnh minh họa.

Em gái thân mến,

Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là tình yêu. Có thể nói, tình yêu chính là nền tảng để xây dựng gia đình, tương lai, hạnh phúc. Còn tiền bạc thì cũng quan trọng nhưng đó là vật ngoài thân, không có thì rồi sẽ có nếu ta quyết tâm tìm kiếm. Ngoài ra, em nên nhớ rằng trong đời sống xã hội, tiền bạc là vật trao đổi. Nếu ai đó cho em tiền, chắc chắn họ muốn được đổi lại một điều gì đó có giá trị tương đương bởi ở đời, không ai cho ta điều gì mà không cần đền đáp, trừ khi người đó là cha mẹ, anh em ruột thị của mình.

Một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng là nếu yêu thật lòng, người ta không so đo mà sẽ luôn tìm cách cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Khi yêu nhau, người ta thường nghĩ cho người yêu nhiều hơn. Đối với trường hợp cụ thể của em thì rõ ràng em không yêu anh chàng nhà giàu nhưng em cũng chưa yêu “anh nhà nghèo” đủ để cùng anh ấy đi suốt cuộc đời bởi em có tâm lý e ngại anh ấy còn mẹ già, em dại. Như vậy, tình cảm của em chưa đủ sâu sắc để tiến tới hôn nhân với cả hai chàng trai. Tốt nhất, em chưa nên vội vàng quyết định.

NLĐ
Tag: Tư vấn tình yêu , Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn trẻ