Người hùng Olympic muốn gia nhập Man Utd

Oribe Peralta, ngôi sao đã lập cú đúp trong trận CK Olympic môn bóng đá nam giữa O. Mexico và O. Brazil vừa bày tỏ nguyện vọng muốn được khoác áo Man Utd.

Chung kết môn bóng đá nam tại Olympic London 2012, Olympic Mexico bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Olympic Mexico. Tuy nhiên, họ đã chơi tuyệt hay và thậm chí còn vượt lên dẫn trước tới 2-0 trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-1. Người hùng trong chiến công của đội bóng Trung Mỹ không ai khác chính là Oribe Peralta, với một cúp đúp đẹp mắt.

Trong cả 2 bàn thắng mà Peralta ghi được đều làm nổi bật lên bản năng của một sát thủ. Bàn đầu diễn diễn ra ngay ở giây thứ 34, với một pha cướp bóng thành công từ hậu vệ Rafael Da Silva trước khi hạ gục thủ thành đối phương bằng một pha xử lý quyết đoán. Còn bàn thứ hai là một pha di chuyển thông minh qua hàng “rừng” hậu vệ Brazil trước khi tung ra một cú đánh đầu hiểm hóc.

Tính cả giải, Peralta có 4 bàn thắng và tất nhiên, đó đều là những bàn thắng cực kỳ quan trọng, giúp Olympic Mexico hiện thực hóa giấc mơ vàng Olympic. Sau giải đấu, Peralta ngay lập tức nhận được sự chào mời từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây, chân sút 28 tuổi này (1 trong 3 cầu thủ Olympic Mexico có độ tuổi trên 23) đã thừa nhận, nếu rời Santos Laguna và gia nhập làng bóng đá Lục địa già, anh chỉ muốn được khoác áo Man Utd.

HLV Alex Ferguson nên lắng nghe nguyện vọng từ Peralta

“Tất nhiên là tôi yêu thích được chuyển đến và thi đấu tại Anh. Đõ sẽ là một thử thách và điều tuyệt vời dành cho tôi. Tôi luôn theo dõi các trận đấu của Man Utd và hi vọng một ngày được khoác áo họ”, Peralta cho biết. “Ở Mexico, Hernandez có tầm ảnh hưởng rất lớn và chúng tôi phải tập luyện để được như thế. Anh ấy đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Man Utd.. và đó là điều mà chúng tôi khao khát làm được”.

Javier Hernandez gia nhập Man Utd hồi hè 2010. Ngay ở mùa giải đầu tiên, anh đã thi đấu chói sáng với 20 bàn sau 45 trận. Tuy nhiên, ở mùa giải thứ hai, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ với chân sút 24 tuổi này. Các đối thủ đã bắt bài được Hernandez và khiến anh gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Sau 36 trận, “Chicharito” chỉ có được 12 bàn thắng.

Những gì Hernandez đang trải qua có thể khiến cho một vài cầu thủ Trung và Nam Mỹ phân vân với ý định gia nhập Man Utd, nhưng riêng với Peralta thì khác. Ở tuổi 28, anh có thừa kinh nghiệm chinh chiến và cũng đủ tự tin để tỏa sáng ở một môi trường khắc nghiệt như Premier League. Có lẽ, HLV Alex Ferguson cũng nên bỏ chút thời gian lắng nghe tham vọng của Peralta. Nếu không thể thành công với thương vụ Robin van Persie, Peralta có thể là một lựa chọn thay thế không đến lỗi tồi. Và biết đầu, ông sẽ lại tìm ra một “Chicharito thứ hai”.